Trần Hưng Đạo

KINH NGHIỆM CHƠI HẢI PHÒNG BẰNG XE MÁY TỪ A ĐẾN Z
- Nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài, nên mình cũng tranh thủ về Hải Phòng để thưởng thức ẩm thực và vui chơi ở đây. Mình với người yêu đi bằng xe máy về, cứ hết địa phận một thành phố nào đấy hai đứa lại đổi xế với nhau nên cũng không thấy mệt nhiều, mỗi tội nắng và bụi thì không thể tránh
Lưu ý: Tự đi xe máy thì phải đầy đủ giấy tờ và đi chuẩn luật các bạn nhé. Nghe nói CA Hải Dương rất ghê, lúc đi thở phào vì không gặp phải vấn đề gì, nhưng khi về lại dính thì mình xin kể ở cuối còn bây giờ vào phần ăn chơi trước đãaa
I. MÓN ĂN:
1. Bánh đa cua đối diện trường Ngô Quyền (20k/bát)
- Nước dùng đậm vị, topping khá nhiều mỗi tội bát hơi bé, ăn vui thì ổn chứ ăn no thì khó lắm ạ. Tóm lại rất OK trong tầm giá
Đánh giá: 4.5/5
2. Bánh đa cua Da Liễu 140 Trần Phú (30k/bát)
- Topping nhiều, ở đây có thêm một miếng cá rán và một con tôm, còn lại thì khá giống với bên trường Ngô Quyền. Mỗi tội nước dùng nhạt quá, mình phải tự nếm thêm kha khá gia vị mới tạm ổn. Ngoai trừ việc nhiều loại topping khác nhau ra thì không ưng vị lắm
Đánh giá: 3/5
3. Dừa dầm Cô Tuyến ngõ 124 số nhà 100 đường Lạch Tray (25k/cốc)
- Phải nói là ngon lắm luôn ạ trời ơiii. Một cốc gồm dừa non, trân châu trắng, và dừa sợi rắc ở trên. Dừa non mềm, chân trâu trắng dẻo dẻo, nước chè ngòn ngọt. Với đứa thích đồ ngọt như mình thì ưng cái bụng lắm mình mua mang về vì cô bán ở nhà, chỗ ngồi ngoài sân không được thoải mái
Đánh giá: 5/5
4. Bánh mỳ cay + chè Thái 37 Đinh Tiên Hoàng (Ở đây có hai quán, thì mình ăn quán bán có nhà ở đó luôn chứ không phải quán bán ngoài vỉa hè bên cạnh)
- Đơn giản là bánh mỳ que bên trong là pate được nướng trong lò thôi ạ, nhưng đặc biệt nhất là tương ớt chấm cay cay ngọt ngọt. Thề là tương ớt này cuốn cực luônnn, dù cay chảy hết nước mắt nước mũi mà mồm thì vẫn cứ ăn. Quán có thêm chè Thái, có mùi dừa, bên trong là những sợi gì đó mình cũng không biết gọi là gì nhưng khá ngon, gọi là chè nhưng loãng lắm nên đi cùng bánh mỳ sẽ giảm được độ cay rất nhiều. Mình gọi 10 chiếc + 1 cốc chè hết tất cả có 30k
Đánh giá: 5/5
5. Giá biển xào chua ngọt Chợ Cát Bi (20k/bát)
- Ăn thì mới biết giá biển là 1 loài vật ở biển ạ huhuu. Đúng như tên gọi có vị chua ngọt, mỗi tội hai đứa mình chưa quen nhằn con giá từ trong vỏ ra nên hơi khó ăn, cuối cùng phải bỏ lại nửa bát vì không đủ kiên nhẫn nhằn tiếp được cái vị ngon, mọi người nên ăn thử cho biết ạ
Đánh giá: 3.5/5
6. Bánh bèo chợ Cát Bi (10k/đĩa)
- Bánh bèo theo cảm nhận của mình ăn vị hơi giống bánh giò, cũng nhân thịt nhưng có nước chấm đi kèm
Đánh giá: 3/5 vì không có gì đặc biệt lắm
7. Kem quả dừa 145 Cát Cụt (20k/cốc)
- Kem được để trong vỏ dừa, bên trong người ta đã khoét hết dừa ra rồi, khi làm sẽ bỏ miếng dừa trong quả cùng với kem, dừa khô và siro socola. Kem trắng vị ngọt thôi chứ không có mùi vani hay gì thơm thơm cả. Gói gọn chỉ là có vị ngọt, mát, ăn mùa hè giải nhiệt. Món này chúng mình đều không ưng vì không có gì nổi bật
Đánh giá: 2/5
8. Bún cá cay Thắng Tồ 45 Lạch Tray (20-30k)
- Mình gọi bát thập cẩm, topping và bún bát 30k ăn no lắm. Phần topping có nhiều loại mình không biết tên là gì nên không thể viết ra đây được huhuu. Tóm lại vị ngon, bát nhiều và quán đông vui, sạch sẽ
Đánh giá: 5/5
—> Mình còn muốn thử chè Trang, ốc sốt trứng muối và trà hoa cúc mà một phần ăn nhiều no quá, một phần vì thời gian hạn hẹp không cho phép
II. NƠI Ở:
- Hai đứa mình thuê phòng ở Hami Hotel trên đường Trần Hưng Đạo giá 380k một ngày đêm. Có thang máy, hầm để xe, ngoài sân có thể để cả ô tô. Phòng hai người bé xinh có tủ lạnh, đồ dùng cá nhân sẵn cả. Điểm trừ nhà tắm vòi hoa sen hỏng nên nước chảy cực yếu, nghĩ là ở có một đêm nên thôi tặc lưỡi bỏ qua không đổi phòng khác nữa. View ban công thấy một chiếc tàu to mình sẽ để ảnh ở dưới. Lễ tân và bác bảo vệ giữ xe đều vui vẻ nhiệt tình. Từ đây vào đến Nhà Hát Thành Phố thì khá xa
Đánh giá: 4,5/5
III. CHỖ CHƠI:
-Ở Hải Phòng có Nhà Hát Lớn, những khu quảng trường rộng rãi, đường phố trang trí đẹp cầu kỳ. Mình để ý có khu trò chơi trẻ em nhìn từ ngoài đường thấy đông vui lắm, ba mẹ nào có con thì có thể đưa các bé ra đó vui chơi. Lượn vòng vòng phố ăn uống cũng hết ngày rồi ạ
-Từ trung tâm có thể phóng xe về bãi biển Đồ Sơn mất khoảng 30-45 phút hít hà không khí biển. Trên đường ra bãi tắm mình thấy có biển chỉ dẫn đi Biệt Thự Vua Bảo Đại mà không kịp thời gian để đi dù khá tò mò
Kể nốt câu chuyện về sự cố trên đường về. Vẫn như lúc đi hai đứa mình cũng thay nhau đèo để tránh buồn ngủ và đỡ mệt. Khi đến địa phận Hưng Yên gần về đến Hà Nội thì bị tấp vào lề, khi đó chính mình là người cầm lái. Trước khi xuất trình giấy tờ bạn trai mình cũng hỏi lỗi gì thì được báo là đi quá tốc độ. Trời ơi mình là con gái, đèo con trai đằng sau đi từ từ còn chưa ăn ai lại đòi quá tốc độ. Anh CA bảo một mình mình ra góc trong làm việc với một anh khác vì mình là người cầm lái. Anh góc trong báo lỗi, tiền nộp phạt là 700k, nói là lỗi quá tốc độ của mình sẽ được gửi hình ảnh về tận nhà. Mình xin ra nói chuyện với người yêu thì bạn mình thấy không ổn, đi vào đòi được xem hình ảnh hay một cái gì đó có thể chứng mình xe mình đi quá tốc độ thì sẽ sẵn sàng chịu phạt. Nhưng các anh CA đuổi người yêu mình ra không làm việc với bạn ấy, khi bạn mình làm ầm lên thì anh trong góc mới nói lại đủ kiểu như “RANH CON” và trog lúc hỗn loạn mình nghe được câu “HÌNH ẢNH KHÔNG Ở MỒM”, không ở mồm nhưng mình chỉ được nghe lỗi tốc độ của mình từ miệng các anh. Đã thế có một anh mặc áo phông thường phục nói nhỏ với mình là “BẢO BẠN EM NÓI BÉ THÔI KHÔNG VỠ ALO ĐẤY”, anh CA mặc quân phục đứng phía ngoài thì nói thẳng với người yêu mình là “CÁI MẶT NÊN ĐỂ YÊN CHO NÓ ĐẸP EM NHÉ”. Chẳng hiểu các anh định làm gì bọn mình đây ) Anh phía trong tiếp tục hỏi mình học đâu, bạn trai mình học đâu thì mình bảo học Báo Chí, anh ấy hỏi tiếp học năm mấy và vô số câu hằn học khác rồi đưa luôn giấy tờ cho mình và quát to ĐI VỀ mà chưa mất đồng nào hay biên bản nào vào mặt Thôi thì cũng thấy tởm thật sự, về nhà tra thử CA quốc lộ 5 thì thôi lên được một đống clip trên Youtube có tiếng là bắt lỗi láo, có cò đi cùng không phải là CA mặc thường phục đánh người vi phạm, trên clip các anh mặc quân phục nhỏ nhẹ lắm, với mình thì dằn mặt luôn, chắc do mình không nảy số ra là quay clip lại Kể ra để bạn nào có ý định tự đi xe máy đi thật cẩn thận đúng luật, còn đã đi đúng luật vẫn bị vào như mình thì xin lỗi chúng ta đen giống nhau ))
ĐứcAnh Trần xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
Không hiểu tại sao mấy bài em đăng hỏi địa điểm ăn chơi ở Phú Quốc k dc duyệt còn bị xóa. Đành tự thân vận động đi tìm và chia sẻ với m.n kinh nghiệm bản thân!!!
* Chỗ ở:
Mọi người tìm trên mạng sẽ ra toàn các resort. Đây là sai lầm đầu tiên đấy ạ! Vì ở PQ các resort đều cách rất xa trung tâm. 20-30km. Nhà em ở mất 3 ngày đầu. Hic tiền taxi cứ phải gọi là. Tìm chỗ ở mn nên tìm ở các cung đường: Bạch Đằng, Nguyễn Trãi, đường 30/4, đường Nguyễn Trung Trực phía chợ đêm( vì con đường này rất dài, nên ở phía gần trung tâm). Ở đường Trần Hưng Đạo k gần trung tâm lắm đâu ạ. Được cái nhiều khách sạn thôi.
Nhà em 3 ngày đầu ở Palm Hill resort nhưng xa trung tâm quá.
Điểm cộng: có bể bơi, sân vườn sống ảo và khá ấm cúng. Nhân viên thân thiện. Sạch sẽ yên tĩnh.
Điểm trừ: nhiều muỗi và kiến. Hệ thống vệ sinh hay bị tắc :< có buffet ăn sáng nhưng thật sự nó k ngon lắm. Di chuyển lên trung tâm k dc thuận tiện.
3 ngày sau nhà em chuyển lên khách sạn Nipola ở đường Bạch Đằng
Điểm cộng: rất rất gần trung tâm luôn ấy ạ. Mất 5p đi bộ ra đến chợ đêm PQ. 10p ra đến ngọn hải đăng, dinh Cậu, dinh Bà. Nhiều quán ăn, đông đúc k như bên Palm Hill tối đến vắng hoe. Phòng rất sạch sẽ và thơm tho
Điểm trừ: k có )
* Chỗ chơi:
Cái này thì trên các web cung cấp khá đầy đủ hoặc mn liên hệ chỗ mình ở. Người ta sẽ hướng dẫn nhiệt tình và đặt tour luôn cho mình ạ. Nói sơ sơ qua có hòn Móng Tay( biển xanh ngắt và cát trắng đẹp dã man luôn ấy :<) Nam đảo( nhà tù PQ, Nhà thùng nước mắm, vườn tiêu, bãi Sao, chỗ nuôi ngọc trai,...), Bắc đảo( có vinpearl, đền thờ Ng Trung Trực... ), dinh Cậu( ở đây có ngọn hải đăng và đường ra biển như đảo jeju Hàn Quốc )), dinh Bà đối diện dinh cậu luôn ạ. Chợ đêm Phú Quốc....
* Các địa điểm ăn uống:
Đây là phần chính và hầu như ảnh em up lên là đồ ăn=))
Em sẽ chú thích rõ ở từng ảnh mn ấn vào xem ạ. Còn các món đặc sản thì đầu tiên vẫn là hải sản. Hải sản ở PQ rất tươi và ngọt. Ở chợ người ta cũng k nói thách nhiều đâu ạ( ở các bãi tắm thì chặt chém thôi rồi). Nhà em hay ra chợ Dương Đông mua hải sản rồi nhờ hấp luôn ra bãi Dinh Cậu thuê bàn ngồi ăn.
Lần đầu tiên viết review nên hơi lủng củng. Mn cmt thắc mắc gì em sẽ giải đáp hết ạ Loveeee xem tiếp
Góc siêu siêu khen
Trước em có thấy 1 bạn review quán phở xào ở gần bệnh viện 108 hôm nay em vs ck em mò tới thì thật sự bọn em cũng hơi lăn tăn tại thấy quán bé mà vắng k có ai ăn . 2 đứa bấm bụng bảo nhau là thôi tới r thì liều vào ăn thử xem thì ấn tượng đầu tiên là 2 bác lớn tuổi nhưng bác trai rất nhah và còn vui tíh nữa ạ . E còn cẩn thận gọi cho con 1 đĩa phở xào 100k cho 2 ng ăn nhé bác vì trc e bị 1 lần gọi đĩa to nta làm hẳn đĩa 200k nên bh đi ăn e đều cẩn thận gọi như vậy . Khi bác trai bê ra e vs ck e chóag luôn vì k ngờ lại to khủng khiếp như vậy . Cái khiến e phải viết review ngay là phở bác ý xào là phở giòn , lâu lắm r e chưa đc ăn . Nếu b nào muốn ăn cứ cẩn thận như e bảo cháu ăn phở giòn thì bác ý sẽ làm ạ . Lúc e bảo vậy e cũg k dám hi vọg sẽ đc như này đâu vì e đi ăn nh nơi nta đều k làm . Tổg 2 vk ck e ăn hết 120k là 100k phở xào + 3 cốc nước vối + 1 đĩa quẩy đấy mà k ăn hết nổi vì quá nh luôn . Ai ra đây ăn đừg nhìn thấy quán bé mà k vào thì thật sự mất 1 chỗ ăn đêm tuyệt vời đấy ạ . 2 bác mở tới 2h cơ mà ngồi rất thoải mái e k thấy c.an đuổi gì cả . Thật sự là ngon và rẻ lắm e sẽ quay lại nh lần nữa . Các b cứ đi từ cây xăng Trần Hưng Đạo lên tầm 200m thấy bên trái là thấy quán 2 bác ý nhỏ nhỏ nhg mình thấy nh món lắm ạ . Ngồi nhờ trog sân 1 ngân hàg hay sao ý ạ e cũg k rõ xem tiếp
"Góc chia sẻ"
Vị Quảng cơ sở 35 Trần Hưng Đạo.
Giá cả tạm ổn set trong hình 285k hay 295k gì đó quên rồi.
Set này tạm đc, chấm tầm 6₫
Mỳ Quảng thì ko ngon , t bỏ dở.
Đc cái trong tháng 6 các bé đc tặng 1 bát cháo tôm phô mai. Nhà m 2 bé đc 2 bát cũng ngon.
Không gian đơn giản mộc mạc.
Nói chung t chấm 7₫ cho tổng thể nhé xem tiếp
(Góc khen nhiệt - Xôi Vân)
(từ Trần Hưng Đạo chuyển về 193 Bà Triệu )
Quán xôi ruột, ăn ngon ấm lòng xong hnay nghe cô Vân tâm tư là khách quen nhiều ng k biết địa chỉ mới nên hnay mình review kèm địa chỉ. Mình chưa bao h review mà toàn nằm vùng thôi, vì ngại ng quen, mà hnay cũng viết đôi dòng.
Vào chủ đề chính thì xôi ở đây sieu ngon, dẻo và ấm. Hỏi ra thì đc biết là xôi thổi liên tục số lượng ít phục vụ vừa đủ khách, hết lại thổi tiếp nên giữ độ dẻo thơm. Ăn ngon nhất là pate và chả quế. Siu thơm luôn, ăn no mà ấm. Giá cả như hình và theo mình là quá hợp lý. Thời tiết này ăn xôi thì ấm lòng lắm các bạn ạ ^^
xem tiếp
[Góc review]
Nay mình định đi ăn nầm bò nướng sốt me mà cửa hàng đó đóng cửa nên lên google tìm xem có quán nầm bò nướng sốt như thế không thì ra quán 88 Trần Hưng Đạo đối diện cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, đây là quán nướng vỉa hè có nầm bò nướng có lẩu thái nhưng nay mình chỉ ăn nầm bò nướng thôi.
Trong ảnh là suất cho 2 người, bao gồm bò nầm một ít nấm kim châm, hành tây, đậu bắp, 2 bánh mì,1 đĩa củ đậu, mình có gọi 2 trà đá và tổng thanh toán khi đứng lên là tròn 200k.
1 suất ăn như vậy cũng vừa đủ 2 người nếu ai ăn khoẻ thì nên gọi set 300-400k.
- Cảm nhận đầu tiên các cô chú phục vụ khá là nhanh nhẹn, mặc dù có đôi chút thắc mắc là vừa vào quán chú phục vụ chỉ hỏi ăn cả bò cả nầm à? Uống gì có trà đá, coca, nước lọc? Và ngta tự mang lên set 2 người 200k luôn. Đáng nhẽ phục vụ nên giới thiệu có các set tầm giá bn cho bn người để người ăn dễ lựa chọn chứ nhỉ ?
- Thứ 2, thịt và nầm tẩm ướp đậm đà vừa miệng rất ngon, nầm ăn rất giòn, thịt cũng ngọt nữa. Nhưng thịt bò thái bị vụn nên khi nướng dễ bị cháy nếu mọi người không để ý. Sốt để đổ vào cũng thơm và ngon nữa rất hợp nhau. Bánh mì bị ỉu nhưng mình thích ăn bánh mì ỉu nên không vấn đề, xé ra cho chấm cùng sốt thì rất bon mồm nhoằng cái hết 2 cái bánh mì. Đĩa củ đậu free đầy đặn ăn ngọt cũng ngon nữa.
- Thứ 3, quán vỉa hè nên chỗ để xe rộng rãi nhưng do đông khách nên cũng ko có ai hướng dẫn tận nơi để đâu chỉ nói phi lên vỉa hè thôi nên mình để bừa. Hơi hoang mang tý
-Chấm điểm 8/10 và còn quay lại ạ. xem tiếp
[ Góc chê]
2 năm nay mình làm ở Trần Hưng Đạo, nên thường xuyên hay ăn bánh mỳ ở Viện Goethe -Nguyễn Thái Học . Mình hay ăn lắm nhé ! Bởi vì mình thích vị này, và thấy xứng đáng. Dạo gần đây, đặc biệt là sáng nay, mình đã dặn dò em nhân viên, làm cho chị cái bánh đều 1 chút. Vì các em ý dạo này tiết kiệm hay sao ý, cái gì cũng ít mà cái bánh 30k. Dưới là hình ảnh chiếc bánh mình đang ăn nhé.
Buồn ghê xem tiếp
< góc yêu quý >
Quán ăn đêm ruột của mình với đầy đủ các món ăn no Bún, phở, mỳ, miến, cháo ngan, bò, gà, tim, bầu dục, mề, tràng, trứng ... cho đến ăn vặt nhậu nhậu như chân, cổ, cánh gà, ngan trời ơi nhắc đến lại thèm món nào cũng ngon và ôi bác chủ hàng (mình hay gọi là U) làm vô cùng khéo và " có tâm" chưa đi đâu ăn vừa ngon vừa rẻ m chất lượng như nhà U. Tương ớt U tự làm. Thầy nhà U thì vui tính, chiều khách
Chân gà to ngon, rau thơm nhiều, tươi ngon sạch sẽ m có 15k/ đôi. Đồ nước thì 35k/ bát cả kèm miếng tiết to như cái con ăn m no đến tận trưa hôm sau. Đồ xào tươi ngon đầy đặn
Nhà U béo đối diện cây xăng Trần Hưng Đạo, cạnh ngân hàng MB ạ. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Cả nhà cho e hỏi đã ai ăn ở quán buffet chay Bồ Đề Trai ở Láng Hạ hoặc An Lạc ở Trần Hưng Đạo chưa ạ?? Cho e xin ít review về 2 quán này với. E cảm ơn rất nhiều xem tiếp
- Ôi quán này thì thực sự cái món bánh đa chấm nước sốt của cút lộn xào me kia là cực phẩm đấy ạ ăn là ghiềnnn
- Quán này đối diện Toco toco Trần Hưng Đạo nhìn sang, quán của bác bán tại nhà nên giá rổ cũng phải gọi là siêu rẻ ( Nam Định )
- Cút lộn thì đâu cũng vậy 20k/chục
- Còn ốc luộc mng sẽ ko tin dc đâu chỉ 8k/bát ốc nhỏ, 13k/bát ốc lẫn ạ giá siêu sock luôn ý
- Bác bán hàng siêu đáng yêu nữa, vui tính niềm nở, bác bảo bác bán cho sinh viên nên giá chỉ như vậy thôi chứ đi hàng khác nó cứ phải chém cho vài chục
Em chấm 10/10 cho quán luôn xem tiếp
Địa chỉ: Chè Thập Cẩm 1976 Cũ - 72G ngõ 72 Trần Hưng Đạo. xem tiếp
Cuối cùng là địa chỉ: quán này nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh HD bank, nói chung nhìn kĩ mới thấy hoặc tầm sáng 8h hoặc trưa 11h đông nghi ngút mới biết thôi. Quán có độc cái biển mấy chục cm ngoài nhìn vào thấy mỗi mấy bà bụng béo vs mấy cái nồi thúng xem tiếp
Cho em hỏi có ai ăn bún trộn thịt nướng sốt me ở Trần Hưng Đạo chưa ạ? Review giúp em với. xem tiếp
LÀO CAI - HÀ KHẨU
Tổng chi phí mình đi ~ 2 triệu vnđ
Đi lại
Hà Nội - Lào Cai:
Mình đặt khứ hồi nhà xe Sao Việt.
Giá vé 390k/1 người
Mình đi xe này vì điểm đón ngay cạnh nhà. Các b có thể tham khảo còn nhiều nhà xe khác giá rẻ hơn và chất lượng.
Khách sạn:
Đi 1m nên mình ưu tiên ở khách sạn cho an toàn.
Mình book qua traveloka.
Khách sạn Hoàng Gia: số 19 - 21 Trần Hưng Đạo,tp Lào Cai
Giá phòng: 600k/1,5 ngày lưu trú.
Tour:
Mình đặt tour qua fb anh Tuấn Nguyễn.
Giá tour: 550k
Bao gồm:
- Làm sổ thông hành (bạn sẽ gửi trước 1 ảnh 4x6 nền trắng và ảnh chụp 2 mặt chứng minh thư cho anh trước từ 1-2 ngày)
- Xe đưa đón từ khách sạn - Cửa khẩu và ngược lại.
- Hướng dẫn đi cùng.
Đặc biệt bonus thêm tư vấn nhiệt tình và chụp ảnh hộ siêu có tâm.
Mình xuất phát từ Hà Nội đêm t6. 6h sáng t7 checkin nhận phòng, nghỉ ngơi.
10h sáng mình có mặt ở Cửa khẩu và bắt đầu làm thủ tục qua cửa khẩu
Ăn gì ở Hà Khẩu
- Trà sữa nướng (k thể bỏ qua ^^): 9 tệ/ cốc + topping thì mỗi loại thêm 1 tệ. (~ 35,40k)
- Ăn bữa chính thì mình recommend nhà hàng Dou dou, có thể gọi món để ăn vs cơm hoặc ăn cơm chiên, mỳ xào,... menu khá đa dạng
- Mực xiên que ông đầu trọc: 2 tệ/ 1 xiên nhưng phải mua tối thiểu 10 xiên nha
- Đậu hũ thúi, thịt xiên, chân gà, thập cẩm các loại xiên nướng đều có ở khu chợ nhé.
- Bánh bao lồng hấp, há cảo,... quán ở gần khu đường tàu: 7-18 tệ/ lồng
- Đồ ăn vặt, mua mang về thì vào siêu thị có rất rất nhiều luôn các b nhé.
Chơi gì ở Hà Khẩu
- Với các bạn đam mê mua sắm thì sẽ có nguyên 1 khu phố bán quần áo, đồ lưu niệm hay ho vs dễ thương. Quần áo thường mức 20,30 tệ (~100k) trở lên. Đồ lưu niệm thì vào mấy quán đồng giá 8 hoặc 10 tệ (~30-35k) sẽ dễ chọn mà đỡ phải hỏi giá.
- Siêu thị: vẫn là dành cho các tín đồ mua sắm, ăn vặt
- Khu đường tàu, bờ sông: khu vực dành cho sống ảo, đặc biệt nếu đi lại nhiều và mệt rồi thì có thể tranh thủ ngồi nghỉ ở đây vì cảnh đẹp và thoáng mát.
- Công viên ánh sáng: điểm này thì hot lắm rồi và chắc chắn đã tới Hà Khẩu không bạn nào bỏ qua được . Giá taxi tới đó là 15 tệ, nếu đi nhóm đông bạn có thể gọi xe tuk tuk giá 20 tệ nha.
Sau khi chơi và check in xong ở công viên Ánh Sáng, mình về cửa khẩu lúc 8h và ăn tối tại thị trấn Lào Cai sau đó về khách sạn.
Chủ nhật mình check out và về HN lúc 10h sáng sau khi đã nghỉ ngơi khá thoải mái.
Một số note cho các bạn nè
- Đầu tiên là dù có sổ thông hành nhưng vẫn phải mang theo Chứng minh thư để xuất/nhập cảnh nhé.
- Nếu bạn có hướng dẫn viên đi kèm thì khi qua cửa khẩu sẽ được hướng dẫn cẩn thận. Nếu không thì cũng lưu ý xếp theo hàng, trong quá trình làm thủ tục điện thoại phải tuyệt đối để im lặng và không sử dụng tới.
- Ngay trước cửa khu xuất/nhập cảnh sẽ có rất nhiều người đổi tiền, bạn đổi ai cũng được, tỉ lúc mình đổi là 3.5. Nếu không dùng hết có thể đổi ngược lại về tiền Việt.
- Nếu bạn chỉ qua để thăm thú, ăn uống là chính thì đổi khoảng 500k tiền Việt là đủ rồi. Còn muốn mua sắm và mua quà mang về thì theo mình nên dự phòng đổi khoảng 1.000k tiền Việt/ng.
- Bên này hầu hết ng bán hàng đều biết nói tiếng Việt, tư vấn chọn món, hỏi giá và thanh toán đều dùng tiếng Việt bình thường. Một số ít cửa hàng còn có thể thanh toán được bằng tiền Việt nữa, nhưng là số rất ít thôi và tỉ có thể chênh lên thành 3.7, 3.8 tuỳ cửa hàng.
- Lộ trình mình đi khá thoải mái thời gian để nghỉ ngơi, nếu muốn đi nhanh gọn, tiết kiệm chi phí bạn có thể xuất phát từ HN sáng sớm t7 lên tới nơi sẽ có xe bên tour đón, sang Hà Khẩu chơi luôn. 9h tối về lại Lào Cai thì lên xe khứ hồi về thẳng HN. Như vậy sẽ không mất thêm chi phí lưu trú khách sạn nhưng theo mình thì khá mệt và không dành cho những bạn say xe nữa
- À còn 1 chuyện về chênh lệch múi giờ, thì qua cửa khẩu thời gian sẽ nhanh hơn 1 tiếng so với bên Việt Nam nhưng theo mình cũng không ảnh hưởng gì lắm. Các bạn để ý để kịp check out khỏi cửa khẩu trước 10h tối theo giờ Việt Nam là được.
Cuối cùng, chúc các bạn đã có dự định đi có một chuyến đi vui vẻ và bạn nào còn đang băn khoăn thì hi vọng sau bài viết này sẽ có thêm động lực xách baloo lên nha xem tiếp
[Ăn cho biết]
75A Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bạn nào có cơ hội thì nên thử M rì viu nếu ăn ở Hà Nội thì nên ăn ở Thế giới hải sản nhé , đồ tươi, hay có chương trình giảm giá và phục vụ nhanh lẹ mình ăn ở Thế giới hải sản
Hôm nhóm mình đi có 6 ng , gọi một e cua hơn 3 cân tẹo( mình cũng k nhớ rõ là bn kg ) làm đc ba món, phần mai thì bỏ lò phô mai , ăn ngấy phát giồ lên đc ngon thì có ngon nhưng mà ngấy, 6 ng mà k ăn hết nổi cái chỗ trên hình kia. Càng cua thì đem nướng ngũ vị thịt ngọt và thơm chấm mù tạc với xì dầu là hợp lý . Được cả một nồi cháo nữa, nhưng mà mình quên ko chụp nói chung là cũng tạm ( bản thân mình thấy ko ngon bằng cháo sườn chợ Thành Công ) . Nói chung là 6 ng ăn thì thừa nhiều toàn phải ăn cố, nhìn chụp trông ít thế thôi chứ ăn no lắm xem tiếp

Nếu đã quá mệt mỏi với công việc, với không khí ngột ngạt của thành phố,muốn đi thật xa để hít hà thật đã cái không khí trong trẻo tinh khôi,muốn hưởng cho trọn cảm giác tự do giữa mênh mông núi rừng, thì hãy đến nhé các cậu ơiii
Sau đây tớ sẽ review 1 chút về chuyến đi của mình để cho những ai có ý định đi Đà Lạt sẽ có thêm góc nhìn mới mẻ hơn nhé ^^
Chuyến đi chủ yếu là nghỉ ngơi, thư giãn nên sẽ thiên về ăn uống và cảnh đẹp có sẵn quanh TP
Di chuyển : Tớ book vé máy bay khứ hồi Huế- Đà Lạt : 1110k (Huế chỉ có 1 hãng bay đi ĐL duy nhất là Jestar, đặt sớm nửa tháng có ngay vé ngon ) Yên tâm là tớ đi cả 3 lần đều ko bị delay chuyến nào đâu nhé ^^ Tới sân bay các cậu nên đi xe buýt sẽ tiện và rẻ 40k/người .
Chổ ở: tớ chọn HaNa Hotel làm chổ dừng chân tại Đà Lạt, 3n2d chỉ có 700k, phòng đẹp sạch sẽ như hình bên dưới, a chị chủ cũng khá nhiệt tình vui vẻ ^^
Xe máy: các cậu có thể chủ động nhờ anh chị chủ ksan đặt giúp nhé, giá dao động từ 80k-200k tuỳ xe ^^
Ăn uống:
- Buổi sáng: ăn mì xíu mại , 1 suất 15k ( 40 Hoàng Diệu). Ở đây còn có sữa đậu nành, sữa chua.. khá ngon . Hoặc muốn đổi cho đỡ ngán thì ăn bánh ướt lòng gà (15F Tăng Bạt Hổ, bánh Mỳ cối xay gió (15k, số 1 Hoà Bình )
- Buổi trưa: cả 2 buổi trưa ở đây tớ chỉ ăn có cơm gà và bị nghiện, ngon thực sự các cậu ạ ) (45k, 28B Trần Hưng Đạo)
- Buổi tối: đi ra chợ đêm Đà Lạt ăn xiên nướng, uống sữa đậu nành , nói chung thích gì ăn đấy ko lên lịch trình sẵn . Đi chơi :
- Lên ĐL cứ chạy xe quanh là đã có hoa, đi hưởng thụ ko khí se lạnh là chủ yếu nên thấy đâu đẹp tớ sẽ dừng lại chụp hình. Kết quả như ảnh bên dưới ạ
- Ga đà lạt cũng là điểm đến đáng thử nhé, nếu ko nhầm thì mình chỉ phải trả tiền gửi xe 5k thôi. Ga ko lớn lắm nhưng vào đấy khá nhiều điểm để check in sống ảo, đằng sau còn có vườn hoa hướng dương nữa ạ ( số 1 Quang Trung,p.10)
- Ma rừng lữ quán: theo tớ đánh giá thì đường đi khá khó, phong cảnh tạm ổn, tới nơi có nhiều cây và hoa và đặc biệt có cây cầu, ngôi nhà màu tím cho các chị em mộng mơ chụp choẹt
- Vườn dâu: 88 Thánh Mẫu (tới sớm để hái đc quả đẹp )
- Hồ Xuân Hương: chiều mát trời chạy quanh hồ, dơ máy đt lên sẽ có ảnh đẹp )
- Thung lũng tình yêu và vườn hoa thành phố chỉ nên chọn 1 trong 2 để tham quan nhé, tớ thấy tương tự nhau ( giá vé nhớ ko nhầm là 150k/người)
Đây là 1 số chia sẻ của tớ, vì hơi lười nên chỉ đi ăn uống quanh quanh thôi. Nếu muốn hỏi gì ib tớ chỉ cho nhé ^^
Đi Đà Lạt 3 lần rồi, giờ vẫn muốn xách balo và đi tiếp )
- Ps: Cần tìm 1 lý do để đến Đà Lạt , ai lập team thì cho tớ theo với nhé ^^ Yêu các cậu xem tiếp
Mọi người cho em xin sdt của ai cho thuê xe máy ở đà nẵng với ạ. E ở ks đường Trần Hưng Đạo salem riverside. E cám ơn ạ xem tiếp
[Góc Đáng Sợ]
Phở 49 Trần Hưng Đạo
Làm ơn xin các bạn review thì có tâm một chút.
Nghe các bạn review ngon lành cành đào lạ lẫm quá bèn mò đi ăn thử nhận được là một trận say mì chính. Đầu tiên gọi bát nước dùng thì bạn nhân viên nam lấy cho mình nước dùng trong nồi và quẩy chấm ( thấy nước khá nhạt nhẽo, thooi tặc lưỡi ăn tạm trong lúc chờ phở trộn). Phở trộn sốt vang vị khá lạ nhưng thịt dai hơn rẻ rách 1 tí miếng bé tí và lèo tèo đến sức ăn con gái như mình ăn bát này xong cũng chỉ lưng lửng. Nên c mình gọi thêm bát phở tái lăn như trong hình ( khoảng 5-6 miếng bò vụt tái chứ không có lăn) . Và ngạc nhiên chưa bát phở do bà chủ quán làm ngọt lợ vị mì chính đến nỗi mình ăn thử là bỏ lại luôn không dám ăn nữa vì quá kinh còn c mình thì sau đó ngộ độc mì chính khó thở, tức ngực luôn.
Tổng hết 130/2 người và cạch không baoh dám quay lại !!!!!!!! xem tiếp
[Góc chê]
Mình ăn từ hôm thứ 5 tuần trước bây h mới nhớ ra review
Trưa nay mình có đi ân ở quán Thế giới Ngan 49 Ngô Quyền. Đây là lần thứ 2 mình ăn và chắc không bao giờ quay lại. Trước mình rất mê quán bún Ngan ở góc ngã tư Hàm Long - Ngô Quyền nhưng thời gian này đi qua không thấy nữa, hôm rồi nghe tin là quán chuyển về đây và 59 Trần Hưng Đạo nên mình qua Ngô Quyền ăn.
- Về đồ ăn: mình và bạn 2 đứa gọi 1/2 con ngan chặt, 1 bát canh măng tiết và 1 đĩa bún. Ngan khá mềm nhưng hơi bở, canh măng tiết vừa miệng, nước châm pha hơi chua nhưng vẫn ngon. Chấm điểm : 8/10
- Về phục vụ: siêu siêu siêu kém. Lúc mình vào có mình và bạn mình 1 bàn, bàn bên cạnh 4 người và 1 bàn 1 người. Lúc mình và bạn vào thì tất cả các bàn đều chưa có đồ. Mình gọi đồ. Sau đó đều nghe 2 bàn gọi đi gọi lại rất nhiều và bàn mình cũng thế. Phục vụ có 5-6 người nhưng cứ phải hỏi đi hỏi lại order của các bàn liên tục, như bàn mình là hỏi đi hỏi lại 3 lần mới ra được đĩa ngan. Mang được 1 món ra thì lại phải ngồi hò gọi lại món kia đến mấy lần mới ra đủ đồ. Tác phong phục vụ cực kì chậm. Đến cuối mình có gọi 1 bát giá trần để ăn thêm thì gọi cả 4 nhân viên khác nhau, đợi 30’ vẫn không có. Trong khi mình có gọi cả chị chủ 2 lần đều bảo đang ra rồi. Phục vụ bàn mình kém đã gây khó chịu rồi nhưng ngồi ăn nghe các bàn thi nhau gọi nhân viên nhắc order thì bản thân mình ăn cũng thấy không ngon mồm. Mà quán lúc đấy không hề đông.
Chấm điểm phục vụ: 2/10 xem tiếp
Đi ô tô là lựa chọn của các bạn phía Trung, Nam .
Các bạn nên vào trang web vexere.com để lựa chọn hãng xe và đặt trên đó, xe trong này Mèo không ràng nhưng Mèo hay đi Phương Trang .Ngoài ra thì Phúc Thuận Thảo, Mai Linh, Hoàng Long cũng là hãng xe khá quen thuộc ( nên đi xe có tiếng, đi xe dù sợ lắm )
Riêng với đi Tàu thì các bạn vào trang web của đường sắt Việt Nam để tìm hiểu thêm nha ) Mèo không được rành lắm.
Riêng với xe máy thì sử dụng gg map để đi đường, hên thì nó ko chỉ sai đâu )
Ở ĐÂU KHI ĐẾN QUY NHƠN VÀ PHÚ YÊN ? Ở đây có quá nhiều lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn từ bình dân đến cao cấp Các bạn có thể sử dụng airbn để tìm các chốn nghỉ phù hợp với nhu cầu và kinh phí chuyến đi đề ra Lần này Mèo thuần tuý là đi chơi, không check combo nên ở tại mấy homestay rất xinh.
Đêm đầu tiên, tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, Mèo ở tại Kaka homestay :
520515278408092/
một homestay rất đáng yêu, có cả phòng riêng và dorm ở chung, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên vô cùng dễ thương và đáng yêu ( các anh chị chỉ tụi Mèo nhiều chốn ăn vặt ngon lắm lắm ) . Giá phòng từ 100k / dorm và 250-500k/1 phòng riêng, tụi Mèo đc giảm giá đặc biệt
- Đêm thứ 2 Mèo ở bãi Xếp, Quy Nhơn và ở homestay có cái tên cực kêu " Home of Dreamer " về tổng quan view ở đây đẹp nhưng phù hợp với dân du lịch như Mèo và bạn Mèo hoặc khách Tây hơn đại đa số người Việt mình quen ở nhà bê tông chứ không phải nhà lá đc phục vụ tận răng, chắc không chịu nổi ) . Nếu tò mò các bạn có thể thử ở để trải nghiệm ) gía phòng là 650k/1 đêm cho 2 người bao gồm bữa sáng mì gói.
- Những ngày ở Phú Yên, Mèo ở tại Joy house, một homestay cũng mới, sạch sẽ, thoáng mát, giá Mèo nhớ là từ 350-500k/1 đêm phòng riêng. Cũng khá ổn với một tp nhỏ và du lịch phát triển còn mới như Phú Yên.
- Các bạn có thể tham khảo để đặt phòng nhé

ĂN GÌ Ở PHÚ YÊN - QUY NHƠN?
Ăn ở Quy Nhơn trước nhé , để tui liệt kê :
1. Bánh Xèo Tôm Nhảy
* 205 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn.
* 93 Hoàng Hoa Thám, TP Quy Nhơn.
* 17/14/6 Đinh Bộ Lĩnh, TP Quy Nhơn.
* 70 Xuân Diệu, TP Quy Nhơn.
* 14 Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn.
* Quán Gia Vỹ, 14 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* Quán Anh Vũ , 16 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* 546 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn
2 . Bánh Hỏi cháo lòng
* 38 Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn.
* 42C Lê Lợi, TP Quy Nhơn.
* 20 Diên Hồng, TP Quy Nhơn ( cực ngon)
* 76A Trần Phú, TP Quy Nhơn.
* 41 Nguyễn Chánh, TP Quy Nhơn.
* 120 Hàm Nghi, TP Quy Nhơn.
3. Bún Cá
* Quán Thùy – 261 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.
* Quán 05 – 05 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn.
* Quán Hạnh – 126 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
* Quán 55 – 55A Trần Phú, TP Quy Nhơn.
4 . Bánh Bèo
* Bà Xê – Trần Nguyên Đán, TP Quy Nhơn.
* 742 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
* 20 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn
5. Bánh Ít Lá Gai
* Cơ sở bánh ít Bà Dư, huyện Tuy Phước.
* 138 Chương Dương, TP Quy Nhơn.
* 03D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.
* 156 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn.
6. Bánh Canh
* Bánh canh Bà O – 384 Bạch Đằng, TP Quy Nhơn
* Bánh canh cua O Huệ – 30 Trường Chinh, TP Quy Nhơn
* Bánh canh tôm Ba Biên – 173 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn
* Bánh canh Tư Ù – 16 Ngọc Hân Công Chúa, TP Quy Nhơn
* Bánh canh bột lọc – Đường 31 tháng 3
7. Nem nướng
* Nem nướng Bà Chiến: 28 Lý Thường Kiệt, TpQuy Nhơn
* Quán nem nướng Lợi: 113 Tăng Bạt Hổ, Tp Quy Nhơn.
* Quán nem nướng Bà Tám: 444 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn
* Quán nem nướng: 47A1 Phan Đình Phùng, Tp. Qui Nhơn
* Quán nem nướng: 07 Hải Thượng Lãn Ông, Quy Nhơn
* Quán nem nướng: Ngã 3 Phan Bội Châu – Trần Bình Trọng, Quy Nhơn
* Quán nem nướng: 59 Trần Bình Trọng, Tp. Qui Nhơn
8. CHẢ RAM TÔM ĐẤT
* Tiến Trang- 105 Lê Thanh Nghị, Tp Quy Nhơn
* 71 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* 31 Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn.
* 227/43/5 Huỳnh Thúc Kháng, TP Quy Nhơn.
* 393A Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.
* 67 Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn.
* 33 Tô Hiến Thành, TP Quy Nhơn.
9. Ốc , Xìa, Xò
* Ánh ốc, đường Nguyễn Tất Thành nối dài.
* Ốc Thúy Kiều 5D – Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn
* Ốc Bảy Thơm – Lô 5 Hồ Biểu Chánh, khu Bắc Hà Thanh, TP Quy Nhơn
* Ốc Cô Xí 40 Đào Duy Từ, TP Quy Nhơn.
* Ốc Bà Bông – Ngọc Hân Công Chúa, TP Quy Nhơn.
* 94 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn.
* 08 Lê Lai, TP Quy Nhơn.
10. Sinh Tố Hoa Quả
* Sinh Tố Kim Đình – 20 Nguyễn Huệ
* Sinh Tố Bà Gù – 24 Trần Bình Trọng
* Sinh Tố 606 Trần Hưng Đạo
* Sinh Tố Bùng Binh Ngô Mây
* Sinh Tố 37 Tô Hiến Thành
Và vô vàn các món ăn ngon khác như bánh mì 555, chè nhớ, chè hẻm Hoàng Hoa Thám....
Các bạn note lại để thử xem nha
Tiếp tục đi chuyển ĂN Ở PHÚ YÊN.
Ăn gì ở Phú Yên?
- Cháo Hàu ở số 373 Nguyễn Huệ, bát 20-25k mà hàu ú ụ, phải gần 20 con/ bát. Ngoài món cháo hàu còn có các món khác nữa cũng từ hàu như mì xào, bánh cuốn...
- Chả dông ở 92 Nguyễn Công Trứ
- Bò né ở số 3 Nguyễn Thái Học
- Bánh hỏi lòng heo, ngay chân cầu Hùng Vương hướng vào thành phố, bên tay phải
- Bánh mỳ Cô Bé ở 136 Nguyễn Huệ, 10k/ cái.
- Bánh canh bán chiều tối: 32 Lê Trung Kiên.
- Cơm gà Tuyết Nhung 223 Tô Hiệu . Cơm gà kiểu gà xé phay, ăn cùng nước mắm chua ngọt khá ngon.
- Chè bán ở vỉa hè trên đường Lê Lợi.
- Kem, kem trộn Duy Tân nhãn, mít, dừa Caramen siêu ngonnn. Giờ không nằm ở đường Duy tân nữa mà trên đường Bạch Đằng, các bạn sd gg map sẽ đc dẫn đến tận nơi.
Bữa tối các bạn có thể chọn ăn hải sản ở khu vực bờ kè Bạch Đằng hoặc ngã tư Nguyễn Huệ – Lương Văn Chánh, giá cả đều rẻ, đồ hải sản tươi ngon. Hoặc thưởng thức đặc sản Phú Yên là Cá ngừ Đại Dương ở quán bà Tám ngay ngã tư Lê Duẩn – Điện Biên Phủ. Hai món ngon nhất là Gỏi cá ngừ đại dương và món mắt cá ngừ hấp cách thủy, không tanh một chút nào nha, mình Mèo có thể bụp hết 2 mắt cá
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở QUY NHƠN- PHÚ YÊN?
Để đi chơi 2 địa điểm này thuận tiện nhất các bạn nên thuê xe máy để di chuyển và tham khảo các địa danh sau nha:
Tại Quy Nhơn :
- Tháp Đôi
- Cầu Thị Nại (cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á)
- Kì Co, Nhơn Lý
- Trung Lương, Cát Tiến
- Eo gió
- Bãi Đá Hoàng Hậu
- Nhà Thờ Lòng Sông
- Bãi Xếp
- Cù Lao Xanh
- Mũi Vi Rồng
- Ghềnh Ráng
- .......
Tại Phú Yên :
- Đầm môn
- Vũng Rô
- Mũi Điện
- HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH – CỬA SÔNG ĐÀ NÔNG
- Cao Nguyên Vân Hoà
- Bãi Xép
- Ghềnh đá đĩa
- NHÀ THỜ MẰNG LĂNG
- CẦU GỖ ÔNG CỌP
- ĐẦM Ô LOAN
....
Các bạn từ từ khám phá ,tìm hiểu nhé Nơi đây đồ ăn rẻ, siêu ngonnnn, con người chân chất là địa điểm gây thương nhớ .Cả chuyến đi của Mèo khoảng gần 3-5,5 triệu cho 4 ngày 3 đêm nếu tính tất cả các chi phí như một khách du lịch bình thường. Tuỳ hạng vé máy bay và chi phí ăn uống cá nhân. Các bạn hãy cân nhắc và khám phá Việt Nam mình nhé
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ
P.s : Cảm ơn anh Hưng Lương rất nhiều vì đã edit video giúp Mèo ^^ xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG-HỘI AN
️Ngày 1:Hà Nội-Đà Nẵng-bán đảo Sơn Trà.
-Nào,lại vào:dichungtaxi.comchuyến.
-Mọi người cũng có thể bắt bus ra sân bay,giá khoảng 50k/ng,nhưng xe bus bất tiện vì phải ra bến,còn taxi đưa đón tận nơi.
8 giá 100k/lượt
-Nếu bạn bay đến Đà Nẵng nhưng muốn ở Hội An ngày đầu thì book i.com giá xe 16 chỗ là 110k/ng,xe 4 chỗ là 120k/2ng,xe 7 chỗ là 140k/3ng hoặc gọi xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0931.678.479
-Các bạn nếu đến Đà Nẵng chuyến sớm thì nhận phòng ks hoặc gửi đồ ks đi chơi bán đảo Sơn Trà ngay nhé,có nhiều cách di chuyển nhưng chủ yếu mình chọn 2 cách sau:
+Thuê xe máy giá từ 80k-130k/ngày gọi 0937.97.1111 xe giao tận nơi
ng(bao gồm tài xế+xăng xe),sdt 0941999699 =>nếu đi ô tô sẽ không lên được đỉnh Bàn Cờ đâu nhé.
+Ngoài ra bạn có thể liên hệ taxi và hỏi giá,nếu giá tốt thì nên đi taxi(hoặc thời gian ít).
-Đi Sơn Trà thì ghé chùa Linh Ưng,ngôi chùa hướng biển rất đẹp.
,
-Chiều về sớm nhận phòng,tắm biển Mỹ Khê.
gay sau alacartle,gần cv biển Đông) đường Hồ Nghinh,ks Eros đường Hồ Nghinh...giá ks 2 sao,3sao giá khoảng 300.000đ/p/2ng đến 500.000đ/p/2ng tùy từng thời điểm.
Ăn gì khi đến Đà Nẵng???
1.Mỳ quảng Ếch:
-0901.177.311
Địa chỉ:451,441 Ông ích Khiêm,số 10 Hà Bổng,hoặc 24-26 Lê Hồng Phong=>toàn người nổi tiếng ghé quán này,giá từ 29k-64k
2.Bánh tráng cuốn thịt heo:
Có rất nhiều quán nhưng được đánh giá tốt là quán:
*Quỳnh Đại Lộc:176 Nguyễn Hoàng
*Bánh tráng thịt heo Lộc:K5/1 Trần Tống.
*Quán Trần:số 4 Lê Duẩn(quán này không gian đẹp)
giá khoảng 70k/suất
3.Hải sản:
*Cua biển quán:lô 10 Võ Nguyên giáp(giá khoảng 100k-200k/ng)
*Hưng Phát-hải sản tươi sống:91 đường 3/2
*Hải sản Biển Mặn:lô 01 Trần Hưng Đạo
*Trung Gia Seafood:số 64 Võ Nguyên Giáp
4.Đồ ăn vặt ở chợ Cồn:
-Buổi chiều nếu về sớm thì tắm biển Mỹ Khê,ăn hải sản và dạo chơi công viên Biển Đông
N️gày 2:Bà Nà Hill-Vịnh Lăng Cô:
-Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, bạn đi về phía Nam vào đường Duy Tân rồi rẽ qua đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp sau đó, khi ra khỏi vòng xuyến bạn có thể rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương đến đường Lê Độ rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành đến quốc lộ QL 1A. Đến đây, bạn có thể chọn đi hầm Hải Vân hoặc đi qua đèo Hải Vân để đến Lăng Cô(khoảng cách khoảng 30km)
*Nếu đi bằng taxi, bạn có thể đi qua hầm Hải Vân hoặc đèo Hải Vân là đến với Lăng Cô. Đối với những du khách muốn nhanh chóng đến Lăng Cô thì đi qua hầm là lựa chọn sáng giá nhất. Song, với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đi qua đèo Hải Vân là một lựa chọn để bạn có thể hòa mình với thiên nhiên nơi đây.
*Đi taxi không phải là lựa chọn tuyệt vời cho du khách vì tốn kém khá nhiều. Song cũng có những du khách chọn cho mình tàu hỏa. Nếu là bạn là con người mê cái đẹp, say đắm với những vẻ đẹp này và muốn trải nghiệm trong suốt hành trình thì tàu hỏa là một phương tiện cho bạn tất cả điều này. Từ ga Đà Nẵng, bạn mua vé tàu đi Huế. Đến ga Lảng Cô, bạn có thể đón taixi hoặc xe ôm để đến với vịnh Lăng Cô.
*Một lựa chọn tuyệt vời khác dành cho bạn đó là bạn có thể đi xe khách du lịch. Một cách giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất. Bạn có thể nên bến xe và bắt xe du lịch đi Huế, tới Lăng Cô thì xuống. Với mức giá chỉ có 50.000 đồng là bạn đã tới được Lăng Cô
*Nếu đi bằng xe máy,khi đi đến hầm đèo Hải Vân,bạn rẽ tay trái đến chạm trung chuyển để gửi xe máy qua hầm(giá khoảng 40k/xe)và đi ô tô qua hầm,xe sẽ đưa bạn đến ngay vịnh Lăng Cô,
-Vịnh Lăng Cô thực sự rất đẹp và hoang sơ,bạn nên ghé thăm 1 lần,đến đây bạn nhớ thưởng thức món Bún cá lóc nhé,giá khoảng 20k nhưng rất ngon ạ.Bạn ăn trưa ở Lăng Cô sau đó di chuyển sớm về đi Bà Nà Hill cho kịp=>nhớ ghé thăm làng Vân ở chân đèo Hải Vân,ở đây bạn sẽ có những shot hình cực ảo:)
-Bà Nà nằm trên đường về từ vịnh Lăng Cô,giá vé là 700.000đ/ng,Bà Nà cũng rất đẹp,cáp treo đi cảm giác rất phiêu.Trên Bà Nà có nhiều khu vui chơi cũng như chụp ảnh đẹp.Bạn tranh thủ chơi và về thành phố sớm.
-Buổi tối về khách sạn tẳm rửa,đi ăn uống,sau dạo chơi quanh sông Hàn sẽ rất tuyệt đấy ạ!
️Ngày 3:Cù Lao Chàm
1.Nếu đi Cù Lao Chàm bạn nên đi tour,có 2 tour chính:
ng=>cái này mới,bạn ưa phiêu lưu có thể thử cảm giác ạ:P
-Tour Cù Lao Chàm 1 ngày giá(từ 8h-15h)giá 700.000đ/ng bao gồm xe đưa đón,ăn trưa,cano...
Mọi người có thể liên hệ đặt tour số:0941999699
️Ngày 4:Hội An
-Bạn nên tranh thủ đi Hội An từ chiều hôm trước sẽ hợp lý hơn vì buổi tối ở Hội An rất đẹp ạ(nhất là vào đêm rằm)Còn gia đình nào không muốn dọn chỗ ở nhiều hoặc có con nhỏ thì tranh thủ đi từ sớm nhé.Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km
-Thuê xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0941999699
*NÊU Ở ĐÊM LẠI HỘI AN BẠN CÓ THỂ CHỌN:
1.Khách sạn Ánh Dương địa chỉ 02 Đường Phan Đình Phùng. Khách sạn này ở vị trí hơi xa trung tâm Hội An một chút, nhưng bù lại chỉ với giá $24 bạn đã có thể tận hưởng khách sạn đẹp, khá tiện nghi với hồ bơi, spa, vườn và quán cafe. Lượng du khách sử dụng khách sạn này khá lớn, đồ ăn ở mức khá và phục vụ thân thiện.
2.Huy Hoang River Hotel địa chỉ số 73 Đường Phan Bội Châu. Khách sạn này có nội thất ở mức khá, tiện nghi vừa phải nhưng ưu điểm là có bãi biển riêng, vườn. Đặc biệt là vị trí siêu gần, mua sắm, ăn uống tham quan đều thuận tiện nên được du khách trong và ngoài nước chọn nhiều. Giá của khách sạn này rất tốt, vào khoảng $15 – $24.
3.Hải Âu Hotel ở 576 Đường Cửa Đại, cũng có vị trí rất đẹp, khách sạn này được yêu thích bởi nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Có bể bơi ngoài trời, bồn tắm nước nóng, quán cafe, đồ ăn được đánh giá là ngon, đa dạng (miễn phí bữa sáng). Mức giá thấp nhất cũng rất hợp lý chỉ $25.
4.Essence Hoi An Hotel & Spa ở 132 Hùng Vương.Mức giá thấp nhất khoảng $57 để tận hướng gym, spa, massage, bida, hồ bơi, bồn tắm nước nóng, xông hơi, vườn cũng như khu vui chơi trẻ em, được đánh giá xếp hạng xuất sắc từ du khách. Luôn dẫn đầu trong top khách sạn đông nhất Hội An.
5.Sunrise Hội An Resort tại Đường Âu Cơ, Bãi biển Cửa Đại. Resort này mang đến cảm giác mát mẻ, sạch sẽ và thư thái tuyệt vời. Ngoài các tiện nghi như Essence bên trên, nó còn có thêm thể thao dưới nước, bóng bàn, xông hơi, yoga, karaoke, tenis và cả bãi biển riêng. Đây là resort được rất nhiều khác lựa chọn nếu nghỉ dưỡng từ 3 – 5 ngày tại Hội An. Giá thấp nhất khoảng $100.
6.The Nam Hai Resort địa chỉ Thôn 1, xã Điện Dương, Bãi biển Hà My. Thiên đường nghỉ dưỡng là :siêu rộng, đẹp và hoành tráng. Có đầy đủ các tiện nghi hoành tráng, không gian đậm chất hiện đại, sang trọng. Bạn có thể xem hình ảnh về resort này để hình dung dễ hơn, nhân viên được đánh giá thân thiện, nhiệt tình. Ngoài mức giá cực cao, lên tới $570/ngày đêm, bạn không cần phàn nàn bất cứ điều gì về nó
*THĂM GÌ Ở HỘI AN:
1.Hội quán Phúc Kiến (Chùa Kim An): 46 Trần Phú, Hội An
2.Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản, lai Viễn Kiều): Trung tâm phố cổ Hội An.
3.Các cụm bảo tàng: Bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng lịch sử văn hoá Hội An, bảo tàng gốm sứ mậu dịch Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh…
4.Các cụm nhà cổ: Nhà cổ Quân Thắng, nhà cổ Tần Ký, nhà cổ Phùng Hưng…
5.Nhà biểu diễn văn nghệ cổ truyền, xưởng sản cuất thủ công mỹ nghệ và dụng cụ âm nhạc cổ truyền, bức tường huyền thoại ở đường Hoàng Văn Thụ, hẻm ngõ giếng….
6.Biển An Bàng, một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
7.Biển Cửa Đại, một trong những bãi biển đẹp nhất, thơ mộng nhất Việt Nam với bờ cát trắng trải dài và rặng dừa xanh rì rào.
8.Cụm làng nghề Hội An: Làng mộc Kim Bồng, Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế.
*ĂN GÌ Ở HỘI AN:
1.Bánh mì Phượng (2b Phan Châu Trinh, Hội An) và Madam Khánh (115 Trần Cao Vân, Hội An)
2.Bánh bao, bánh vạc: Quán Hoa Hồng Trắng, 533 Hai Bà Trưng, Hội An.
3.Cơm gà Phố Hội: Cơm gà Bà Buội (26 Phan Châu Trinh), cơm gà Bà Hương – Kiệt (hẻm) Sica, cơm gà Bà Minh (đường Phan Châu Trinh), Cơm gà bà Dung (Lý Thường Kiệt), cơm gà Ông Xí (Kiệt Bá Lễ)…
4.Cao Lầu: Quán mỳ quảng ông Hai (gần nhà máy dệt của Yaly, ngay nhà máy đèn cũ, nằm trên đường Trương Minh Lượng). Khu chợ ngã tư giếng nước, đầu đường Trần Phú, đối diện chùa Ông.
-Buổi chiều nếu về Đà Nẵng sớm bạn ăn tối và đi Alacartle uống cafe trên cao,hoặc dạo biển,dạo sông Hàn...
️Ngày 5:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...Đà Nẵng-Hà Nội:
-Nếu lịch bay của bạn sớm thi chuẩn bị hành lý từ hôm trước nhé,
-Nếu lịch bay muộn,bạn có thể thăm quan thêm 1 số địa điểm khác như:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...
QUÀ MUA VỀ:
1 Mực cơm rim Đà Nẵng (cực ngon)
2 Mực một nắng Đà Nẵng (đặc biệt)
3 Cá bò khô rim Đà Nẵng
4 Nai khô đặc sản Đà Nẵng
5 Rong biển Mỹ Khuê, Đà Nẵng
6 Mắm ruốc Dì Cẩn Đà Nẵng
7 Nước mắm Nam Ô
8 Bò khô Đà Nẵng
9 Chả bò Đà Nẵng
10 Bánh khô mè bà Liễu
11 Tré bà Đệ
12 Bánh dường nướng Thái Bình
13 Cá thiều khô Đà Nẵng
14 Cá bống tẩm Đà Nẵng
15 Khô cá đuối Đà Nẵng
16 Cá bò khô rim Đà Nẵng (đặc biệt)
17 Ghẹ sữa ram Đà Nẵng
18 Cá thu câu 1 nắng
19 Trà sâm dứa hoa lài (Loại thượng hạng)
20 Chả bò cây Đà Nẵng
Em hay vào chợ Cồn mua bò khô,giá 500k/kg,ăn cũng ổn ạ(hình bên dưới)
Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.Nếu thấy bài viết hay hãy LIKE và SHARE nhé
(Nguồn cá nhân+sưu tầm) xem tiếp

Minh ký 44 Phan Bội Châu. Quán cổng khá bé, nên mọi người đi để ý ngay đầu Phan Bội Châu từ Trần Hưng Đạo rẽ vào thui
Lần đầu đi ăn dímum, cũng chả biết ngon khen hay chê j về viết vậy thui.
Lần trước mình tới quán tầm 7h thì khá là đông, kín bàn nên thôi. Hnay 8r mới đi nên cũng còn bàn.
Không gian: Quán bé tầm 10 cái bàn. Nchung vắng thì bí bia mà đông thì k có đường mà bê đồ ăn ý. Chật kiểu ngồi quay vào nhau thì như kiểu áp lưng nhau vào ý. Nếu có đi thì đi sớm hoặc muộn chứ đi vào h ăn thì chả có chỗ mà ngồi hoặc ngồi thì k thở đc.
Nhân viên: Các bạn ở đây cũng nhẹ nhàng nhiệt tình bình thường nhưng mặt lạnh như tiền. Nhất là bạn nữ đeo khuyên ý ạ. Mình vào trước, một bàn 3 chị Tây vào 1 lúc sau. Chs bạn ý đưa menu cho bàn kia còn bàn mình thì k cho kiểu don't care ý. Xong lúc gọi đồ cũng ra hỏi bàn kia bàn mình thì cứ gọi chả thấy j.
Đồ ăn: mình gọi 4 dimsum 1 mì vịt tiềm. Mình gọi xiu bao long, há cảo trứng cua, sò điệp và tứ xuyên. Trừ xiu bao long mấy loại kia ngon và ăn ok. Xiu bao long gói k kĩ nên chưa ăn nước trong nhân đã chảy ra hết rồi k có j thú vị cả. Mỗi tội đợi lâu dài cổ. Uống hết cả cốc nc thì ms có dimsum như kiểu mình gọi mới bắt đầu gói ý. Mì cũng thế ăn xong dimsum chán chê đói lại rồi ms biết là phải nhắc ngta ms làm mì. Mì thì bt, nước k ngọt, thịt hơi bã nc k ngon. Sau sẽ ăn dimsum thui.
Giá: cũng rẻ cũng k đắt nếu đi đông share ra cũng rẻ. Dimsum tầm 35- 48k. Mì các loại thì tầm 45-55k. Mì vịt tiềm là 88k. Hnay mình ăn hết 4 loại dimsum 1 mì 2 nc là 315k. 2 ng ăn no.
Sẽ quay lại để ăn dimsum. Mong các bạn phục vụ nhanh tí. Đi muộn đói mờ mắt mà đợi đc ăn lâu quá xem tiếp
Năm nay mình đi chơi Vũng Tàu 2 lần, mình thích chụp ảnh nên muốn gợi ý lại cho các bạn những góc lạ ở VT. Thật sự mình đánh giá VT đẹp, sạch, khung cảnh thì lãng mạn không kém gì Hàn Quốc. Lúc cho mấy bạn người Thái xem ảnh họ còn hỏi "mày đi Busan ah?" Dưới đây là 1 vài địa điểm chia sẻ với các bạn để cho những bức ảnh đẹp.
- Milla nakedsoul - 30 Hạ Long
- Bohemiens cafe - 155/2 Bacu
- Black & White coffee - 91 Bà Triệu (thật sự rất thích quán cafe sâu lắng này, mỗi góc nhỏ ở đây đều đẹp như Hội An vậy. Hôm mình đến quán chơi list nhạc See sing & share của anh Hà Anh Tuấn, vô cùng hợp tâm trạng. Gợi ý phải thử nhé các bạn You must try!)
- Nhà thờ trên đường Trần Hưng Đạo (ngay cạnh Highlands coffee)
- Bãi trước đối diện 30 Hạ Long (ở đây có 1 vài căn nhà sơn màu trắng chụp lên ảnh rất đẹp, nên đi vào buổi sáng sớm khoảng 7h)
- Những con ngõ dốc không khó bắt gặp ở trung tâm tp Vũng Tàu xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm nay bọn em nhân dịp đi khảo sát nhu cầu khách ăn chay nên vào Cơm chay Nàng Tấm ăn và khảo sát khách ở đấy luôn. Em thì lần đầu tiên ăn ở đây nên hơi bỡ ngỡ, quyết định gọi mỳ xào mềm cho dễ ăn.
Trước giờ em chưa ăn chay nhiều nên thực sự là cũng ko kì vọng lắm đâu, chỉ đơn giản nghĩ là bye bye thịt 1 hôm thôi. Nhưng mà lúc ra đồ thì thực sự ko thất vọng chút nào Mỳ xào mềm có rau cải, cà chua, nấm và đậu chiên mềm. Các nguyên liệu ăn đều cảm giác rất tươi, vị vừa vặn. Mì chế biến theo kiểu trụng nước và thêm sốt, ăn ko bị ngấy tí tẹo nào ạ. Em chén sạch sành sanh đĩa mì này, mà ăn chay cảm giác như ko phải ăn chay ấy ) Mặc dù lẽ ra tâm của người ăn chay ko nên so sánh với ăn thịt như thế ))))
Thiệt hại cho đĩa mì này là 45k ạ! Bạn em gọi cơm hấp nấm giá cũng vậy và cũng rất ngon, lúc ra đồ thơm phức luôn, cơ mà em quên ko chụp )
À quên địa chỉ nhà hàng ở số 79A Trần Hưng Đạo ạ. Nhất định e sẽ quay lại để thử thêm các món khác :>
Tiện đây e hỏi luôn có ai biết các quán chay ngon khác thì giới thiệu giúp em luôn nhé ạ!
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
ĂN UỐNG:
Điều thiết yếu khi đi du lịch . Cũng điểm m thích nhất ở Phú Yên ^^
- Bánh Canh Hẹ : món nổi tiếng Phú Yên giá từ 10k/20k : Đoạn đường Điện Biên Phủ có nhiều quán bánh canh ngon ( Bánh Canh Bé Bông , bánh canh Lùn ...)
- Bánh bèo chân tháp nhạn quán Cô Mai 20k/ khay
Món này nhất định phải ăn vì quá ngon .
- Kem Duy Tân : đường bờ kè từ 20k đến 35k ngon và cực kì lạ kem nhãn , kem dừa .. đây là quán kem nổi tiếng nhất Phú Yên .
- Mắt cá ngừ : giá 40k-55k tuỳ nơi.. (quán bà Tám gần quảng trường ) mắt cá ngừ với các vị thuốc bắc và hơi béo cân nhắc trước khi ăn ^^
- Sò Huyết đầm Ô Loan
- Ốc quán đầu đường Nguyễn Huệ ngay ngã 3 và quán vỉa hè đường Trần Hưng Đạo ốc 3 cô một món tứ 20k- 50k tuỳ món 2 quán này khá ngon
Còn nhiều chỗ mà h ko nhớ đc địa chỉ
Mọi người có thể ib cho mình để hỏi chi tiết hơn nhé đây m gi vậy thôi.
Pháp Lê Út Trương Tường Vi Phạm xem tiếp
-Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo ạ. Nhưng hình như 15/5 là hết hạn chạy bf 199 rồi nên mọi người đợi đợt chạy KM sau ăn cho rẻ ha mình không dám khen quá còn để mọi người tự đi tự cảm nhận nữa ý xem tiếp
Dạo quanh thị trường một chút . Chưa ăn cua Khôi bao h thì đã vội nghỉ , đành ra thử chút Cua Ngọc 79 Trần Hưng Đạo xem saooo .
Review : Lẩu cua nc vị chua cay , ăn lạ , dễ ăn , ngon .
Các món xào me xào bơ cay xào dừa ngon , menu phong phú . xem tiếp
[ góc thất vọng]
30k của t và đây là những gì tôi được thưởng thức do tôi hiền hay là bà vẫn bán vậy? Hnay mình mua hộp xôi ở ngã tư Trần Hưng Đạo và Phan Chu Chinh. Order là xôi trứng chả với một cái giá trên trời và đây là những gì t nhận đc. Vừa đắt vừa ít, không có cả nước thịt hay hành khô hay bla bla... có ai đã từng ăn ở quán này chưa có thể cho mình ít công bằng đc k xem tiếp
Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Phú Quốc với mọi người. Cảm ơnHồ Tấn Trọng Hiếu và @Vũ Tuấn. Bọn mình nhóm 6 người hạ cánh lúc 11h30, ở resort ngã 3 Trần Hưng Đạo - suối mây, giá rất mềm 950k căn hộ 2 phòng ngủ 4 giường đôi, có xe 7 chỗ đưa đón sân bay miễn phí và thuê bao đi Nam đảo cả ngày 500k. 800k Bắc đảo 1 ngày thuê tàu ra hòn gầm ghì, hòn mây rút và hòn móng tay, ngắm san hô . Các bạn đi sau rút kinh nghiệm từ nhóm bọn mình nhé, tìm thuê tàu nào lên đc các đảo nhỏ .bọn mình đc chủ tàu bảo các chị lội vào đi tàu em không vào bờ đc. Nếu nhiều thời gian thì dành 1 ngày đi Nam đảo, 1 ngày đi các hòn riêng biệt, vì ngày đi các hòn thường đc nhà tàu đón tại ks . Và đi sớm để đi đc hết các hòn, bọn mình phải bỏ hòn gầm ghì vì bảo là ra đó xa hết 3 tiếng. xem tiếp
[ GÓC ĂN CẢ THÁI BÌNH ]
Xin chào 500 anh chị em trong hội, trong đây chắc chắn có rất nhiều anh em cả nước nói chung và cũng không ít anh em Thái Bình nói riêng. Tất tần tật những quán em đã ăn ở Thái Bình em xin chia sẻ cho mọi người để ae đi xa về gần có sẵn địa điểm ăn uống khỏi cần tìm lòi mắt lại không biết ở đâu ngon. Ở TB thì đồ ăn khá là rẻ, hầu như bún phở chỉ dao động 20-15k, bánh trái cũng từ 5-10-15k tuỳ loại. Theo cá nhân em suất sắc nhất trong hơn 30 cái ảnh dưới đây thì những quán sau mn nên thử :
- BÚN CÁ BÀ OANH - TRẦN HƯNG ĐẠO
- BÁNH GIÒ HÀ NỘI - SỐ 9 Trần Hưng Đạo
- Chân gà Thuỷ Hồng - Đường bờ sông sau nhà thờ
- ỐC BA MIỀN - 51 Nguyễn Thái Học
- BIA LƯU DUNG - NGÃ 4 Tử Thần
- BÚN ĐẬU CÔ QUỲNH - Lý Thái Tổ
- MIẾN SỤN BÀ LIÊN, ÓC HẦM - 29 Hoàng Văn Thụ
- BÚN CÁ MỪNG
- BÚN ỐC - BÁNH ĐA CUA - Trần Hưng Đạo
- LẨU NƯỚNG LINH BÉO - Bờ sông Lý Thái Tổ
- VỊT CÂY SI - Đường Đồng Lôi
Em sẽ viết rì viu từng ảnh và giá cả cho mn tham khảo, nhân đây mời 500 ae chia sẻ những địa điểm ăn khác trên TP Thái Bình ạ
Thái Bình rất hân hạnh được đón tiếp các bạn!! xem tiếp
[ GÓC ĂN CẢ THÁI BÌNH ]
Xin chào 500 anh chị em trong hội, trong đây chắc chắn có rất nhiều anh em cả nước nói chung và cũng không ít anh em Thái Bình nói riêng. Tất tần tật những quán em đã ăn ở Thái Bình em xin chia sẻ cho mọi người để ae đi xa về gần có sẵn địa điểm ăn uống khỏi cần tìm lòi mắt lại không biết ở đâu ngon. Ở TB thì đồ ăn khá là rẻ, hầu như bún phở chỉ dao động 20-15k, bánh trái cũng từ 5-10-15k tuỳ loại. Theo cá nhân em suất sắc nhất trong hơn 30 cái ảnh dưới đây thì những quán sau mn nên thử :
- BÚN CÁ BÀ OANH - TRẦN HƯNG ĐẠO
- BÁNH GIÒ HÀ NỘI - SỐ 9 Trần Hưng Đạo
- Chân gà Thuỷ Hồng - Đường bờ sông sau nhà thờ
- ỐC BA MIỀN - 51 Nguyễn Thái Học
- BIA LƯU DUNG - NGÃ 4 Tử Thần
- BÚN ĐẬU CÔ QUỲNH - Lý Thái Tổ
- MIẾN SỤN BÀ LIÊN, ÓC HẦM - 29 Hoàng Văn Thụ
- BÚN CÁ MỪNG
- BÚN ỐC - BÁNH ĐA CUA - Trần Hưng Đạo
- LẨU NƯỚNG LINH BÉO - Bờ sông Lý Thái Tổ
- VỊT CÂY SI - Đường Đồng Lôi
Em sẽ viết rì viu từng ảnh và giá cả cho mn tham khảo, nhân đây mời 500 ae chia sẻ những địa điểm ăn khác trên TP Thái Bình ạ
Thái Bình rất hân hạnh được đón tiếp các bạn!! xem tiếp

Mình vừa trải nghiệm 1 trăng mật thú vị cùng vợ yêu ở đảo ngọc Phú Quốc. Nay đang rảnh ngồi chờ máy bay về viết luôn cho nó đỡ quên.
Mình ở valley resort, phòng tốt nhất giá ~1tr3, có phục vụ ăn sáng, không gian mở, có hồ bơi, phòng mình có bể sục riêng, cảnh quan khá lãng mạn, có bar, xa biển nhưng có xe đưa đón đi tắm, ở hợp lí khi đi mùa mưa này. Chứ mấy cái resort gần biển thì gió ào ào, sóng đánh tung tóe nhìn rất não lòng.
Phương tiện đi lại Kia morning, giá thuê 750k 1 ngày, tự lái tự đổ xăng.
- Ngày 1: mình xuống sân bay lúc 12h trưa,mưa gió dã man, xe của resort đến đón tận cửa, họ có tâm quá, mình bay vòng vòng trên trời 30ph họ gọi nhỡ 16 cuộc liền. Anh Thuận tài xế nhiệt tình hỏi thăm, xách đồ và hướng dẫn điểm nên đi vs không nên đi suốt dọc đg từ sân bay về. Về Phòng vk ck ăn luôn ở resot rồi nghỉ ngủ 1 giấc. Lúc dậy đã 16h rồi mới nói thuê ô tô, họ tính nửa ngày. Lúc thuê cần cmnd và bằng lái nhé mn. Vì trời vẫn mưa nên vk ck chỉ đi dạo Dương Đông và chợ đêm thôi. Ăn luôn ở chợ đêm, toàn ăn vặt không à.
- Ngày 2: Lành chài Rạch Vẹm - Gành Dầu.
Sáng 8h vk ck mới ủn nhau đi chơi đc nên không rõ bình mình nó hình thù thế nào cả. Cảm giác trên đường là mưa và mưa, đường đi Bắc Đảo hầu như là đẹp, chỉ có đoạn cách Rạch Vẹm 6km là đường đất, lồi lõm, khá trơn và lầy, chắc do mưa lâu ngày quá. Trên đoạn đường đất này mình có qua 1 vườn tiêu khá đẹp, sạch sẽ, nên vk ck dừng chân chụp cảnh tí xíu. Có các đoàn du lịch cũng dừng chân điểm này. Đi thêm 1 đoạn nữa vk ck đến Rạch Vẹm, nhưng quang cảnh làng chài khá mộc mác, nhà gỗ ván, cầu gỗ dài quằn quèo nối ra các nhà bè, người dân khá thân thiện, lúc mình đến sẽ hướng dẫn đường đi và chỗ để xe miễn phí. Vk ck mình để xe xong dảo bước trên cây cầu gỗ dài nhất để chụp hình trước khi ra nhà bè. Chụp đc 1 lát thì trời ào mưa nên vk ck quyết định về đi Gành Dầu luôn chứ không ăn uống ở đây nữa. Đường từ Rạch Vẹm ra lối đg chính lúc sáng đi bị mưa to quá nước lên nhanh làm ngập cái mương lúc sáng mình qua đây đã bị vạt gầm. Vậy nên mình đc các anh kiểm lâm hướng dẫn quay đi lối băng qua rừng quốc gia ở Phú Quốc để về thẳng Gành Dầu. 1 đoạn đường đất gồ ghề dài 12km, sóng chập chờn, rải rác có các doanh trại quân đội đang xây dựng dở, không gặp người dân nào đi qua đây. 1 trải nghiệm hơi rùng mình và có phần thú vị. Sau khi băng qua rừng vs phần may mắn không có sự cố nào bọn mình gặp cài xe máy đi ngược chiều, vòng vèo tý xíu thấy có nhà dân và thêm 1 chút nữa thì thấy Gành Dầu. Gành có mấy thảm cỏ, bờ đá nhìn chung khá đẹp, mỗi tội trời mưa tầm tã nên mình chả có cái ảnh nào và cũng không nhìn thấy đảo của Campuchia như bạn nào đó đã chia sẻ. Nhìn cảnh mưa gió buồn thiu nên vk ck quyết định về D.Đông ăn trưa. Dọc đường về bọn mình có đi qua Vinpearl nhưng đây không phải địa điểm ghé thăm của chuyến đi này vì bọn mình đã đi nhưng nơi khác hoành tráng hơn nhiều r. Lưu ý các bạn và có đi qua 1 bãi rác khổng lồ bốc mùi hàng Km, mình đi ô tô mà còn không chịu nổi nhìn các bạn đi xe máy mà tội.Bọn mình ăn ở Cơm Bắc 123 như review trên mạng, cảm nhận là ngon, giá bình thường. Chiều mưa quá nên vkck tạm nghỉ chuyến đi. Lúc chập tối mình có ghé nhà hàng Hello để ngắm hoàng hôn mà không thành, trời vẫn mưa, biển động dữ dội. Tối mình đi ăn ở Ra Khơi, Ngon rẻ hơn mặt bằng chung ở đây.
- Ngày 3: Sáng Hòn Thơm, chiều Hàm Ninh. Sáng ra thời tiết khá đẹp, không mưa lại có tý nắng, vkck sau khi ăn sáng ở Bùn kèn Út Lượn rồi mới bắt đầu hàng trình, cảm nhận là ngon,nhưng mình ăn 1 xuất vẫn đói, quán chỉ mở 1 hồi buổi sáng. Đường đi Hòn Thơm khá đẹp, đg như cao tốc cứ 90km chạy vù vù qua mấy khu resort 4-5* tý là tới. Khi đến Ga An Thới, ngta xây dựng kiểu Hy Lạp cổ đại nhìn cũng khá hoành tráng. Cáp treo rộng rãi, và chỉ có 2 vkck mình. Những người khác họ đi với đoàn của nhau. Đoạn đg trên cáp treo, mỗi cột treo đc nằm trên mỗi đảo nhỏ, mn người tha hồ phóng tầng mắt ngắm biển xanh thẳm và bao la. Qua Hòn Thơm thì mỗi thứ khá là đơn giản vì họ đang quá trình xây dựng. Không có gì nhiều ngoài 1 đoạn đường đầy cây ăn quả, 1 bến xe bus chở mn ra bãi biển, nhà phao cũng không sử dụng đc vì đang mua mưa bão sóng lớn quá. Bên này có buffe ăn trưa giá tầm 200k. Nhưng vkck mình đang mải chụp hình thảm cỏ xanh, xích đu cây dừa và những cái ghế màn nghỉ trên bãi biển. Mưa lại ập tới bất ngờ làm mn chạy toán loạn đi trú, 1 lúc sau ngơn ngớt nhưng cũng không có tâm trí nào ngồi ăn buffe nữa nên bọn mình lại về Dương Đông ăn trưa và nghỉ ngơi chiều đi Hàm Ninh. Hàm Ninh có phần đổi khác là người dân đông đúc hơn, có các nhà bè dọc cầu cảng phục vụ ăn uống. Các dịch vụ ăn theo khá nhiều nên hơi phúc tạp, điển hình là có thanh niên đòi mình 50k gửi xe nhưng mình chỉ trả có 20k. 2 vkck dạo cầu cảng tý thì ghé vào 1 nhà bé đông khách, giá cả rẻ 1 nửa so với nhà hàng ở Dương Đông, rẻ 2/3 so vs chợ đêm. Hải sản thì tươi ngon, và nổi tiếng là món ghẹ Hàm Ninh rồi.
- Ngày 4: Sinh nhật Vợ yêu - Bọn mình đi Bãi Sao.
Thật sự mình hơi bị buồn khi bước ra Bãi Sao lần này, không còn là 1 bãi biển hoang sơ như lần trước mà là 1 bãi neo đậu cho các tàu đi tour các đảo bà ngắm san hô. Nên bọn mình đi bộ lại phái đầu bão, nơi này có 1 nhà hàng họ kinh doanh riêng nên k có tàu bè nào cả, mỗi tội chụp ảnh và tắm biển là ghế ngồi 100k và xích đu 20k. Bãi biển vẫn thoai thoải, sóng nhẹ . Và chủ yếu là khách nước ngoài họ tắm ở đây. Do có người bạn ghé PQ nên Bọn mình lại chạy về D.Đông ăn trưa gặp mặt nhau tý, lại là nhà hàng Ra Khơi, vẫn cảm nhận là ngon. Tối mình có tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho vk nên chiều mình không đi đâu cả. Bên resort đã đáp ứng đủ yêu cầu mình đề ra có bữa tiệc và mình khá hài lòng. Sau giây phút romantic vkck.mình có đi trải nghiệm SkyBar trên đg Trần Hưng Đạo. 1 cái bar mà thông thoáng nhất mình từng biết, nằm chót vót trên tầng thượng, gió trời thổi ào ào, dj chơi nhạc hơi nhạt, shisa hơi khé, làm bọn mình hay sặc + 2 chai bia và 1 đĩa hoa quả thiệt hài gần 1tr. Vk vui là được rồi.
- Ngày 5: bọn mình đi tour Hòn Móng Tay, Hòn Dâm Ngang ... Nói chung là các đảo xa nhất. Giá 500k/n nhé các bạn.
Tuy nhiên hôm nay sóng khá to, vk mình say ngắc ngứ luôn. Điểm đến hòn Móng Tay mn có thể lựa chọn lặn ngắm san hô hoặc vào đảo tắm biển. Vì vợ say nên mình vs vợ vào bờ, bải biển ở phía sau đảo so vs nơi neo tàu. Đẹp, xanh nhưng sóng to lắm, có mấy quán xá kinh doanh ăn uống đây nhưng mìn nhìn bẩn dã man. Sau 1 tiếng nghỉ ngơi chụp hình bọn mình lại về tàu, có phục vụ cơm trưa free, mỗi tội khách nc ngoài ăn ngon lành chứ mấy anh VN là ngao ngán. Cơm rau muống, trứng rán, thịt kho vs cá gì đó kho. Sau khi ăn trưa xong Tàu có di chuyển sang Hòn Dâm Ngang để lặn ngắm san hô, lên đảo tắm biển hay câu cá. Tuy nhiên theo mình thấy hầu hết người mc ngoài còn có sức chơi chứ mấy anh VN nhà mình làertj lử hết rồi. Nên mn gọi cano ra đón về. Giá cano là 5tr cho 25 người. Mà đoàn mình về có 14 người có 2 trẻ em thôi. Trong đó có 4 cô chú lớn tuổi họ mệt quá nên họ nói bọn mình mỗi người 300k còn laị họ lo, chứ lúc đầu 400k mn k chịu đi nữa.
Về đến bãi sao vi mn đi theo tour về sớm nên k có xe đón, xe mình bé nên chỉ cho quá giang đc 1 đôi bạn bề D.Đông thôi,còn lại họ tự túc thuê taxi về. 1 ngày mệt mỏi dã man. Nhưng tối vẫn lượn qua chợ đêm, Vk mình ăn và thích luôn món kẹo chỉ PQ.
- Ngày 6: Do mệt của ngày hôm qua nên bọn mình chỉ đi các điểm gần, như nước mắm Thịnh Phát: mùi lắm, và có nhiều thùng nhựa xanh đặt giữa lối đi của các thùng gỗ nên bọn mình chả chụp đc ảnh nào. Mỗi tội ở đây có bán đặc sản nên bọn mình mua đồ về làm quà luôn. Sau bọn mình qua Pear Farm khá hoành tráng. Trưa nhà mình có dừng bữa ở Sông Xanh, cảm nhận là cũng ngon, khá đắt nhưng bù lại họ chế biến rất cầu kì phù hợp vs tiếp khách. Tối vk mình lại thèm ăn ở Ra Khơi, nên mình lại ghé qua, rồi lượn chợ đêm tý mua kẹo chỉ cho Vk và về p soạn đồ nghỉ ngơi.
Trong lịch trình này do có nhầm lẫn nhà tù PQ ở Bắc Đảo mà mình nghĩ ở Nam Đảo nên không ghé qua đc. Có 2 lần vkck đi ăn bún quậy Kiến Xây ở đg Bạch Đằng, quán mang phong cách kiểu highland, đến mình order và chờ đồ, tự pha nc chấm. Mình cũng bị bỏ lỡ mất Nấm Tràm PQ trong dịp mùa mưa này.Đg đi bộ chỗ Dinh Câu sóng đánh tung tóe nên bọn mình cũng k đi đc hết. Bãi Dài chỗ các resort thì sạch đẹp hơn chứ chỗ gần Dinh Cậu vẫn bẩn.
Kết: Mùa nào PQ cũng đẹp cả, tuy nhiên để đc tắm biển thỏa thích thì các bạn nên đi mùa khô, tháng 11-12 như dân đảo nói. Còn trải nghiệm vui hay không thì là do bản thân mỗi người nhé.
À, Ngày 7 thì do máy bay đổi giờ nên mình chỉ kịp đi ckeckin và ngồi viết review thôi nhé. xem tiếp
[Góc Khen]
Em ở Sài Gòn, xin review quán Tokyo Deli ở Trần Hưng Đạo quận 1 cho mng tham khảo ạ
Rất thích hợp cho các bửa ăn gia đình và những gia đình yêu đồ ăn Nhật như nhà em Không gian thoáng, yên tĩnh nếu các vị khách bàn bên có “ý tứ”,Ko bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng. Đúng chuẩn kiểu Nhật, từ nhân viên, cách chào đón, chỗ ngồi, đến cách sắp xếp tinh tế lắm lắm ạ! Đồ ăn thì ko phải bình dân, khá là mắc, nhưng cảm thấy giá tiền trả thêm cho dịch vụ vẫn rất hợp lí. Một bàn cho 5ng ăn thế này hết tổng cộng 1tr4 được tặng 4 ly kem dừa (^ω^)
Nên thử nên ghé ạ! xem tiếp
Triển lãm Food&hotel tại Cung Hữu Nghị Việt Xô - Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
Năm nay bùng nổ pho mai và sữa, kem do hiệp hội sữa Hoa Kỳ tài trợ. Ăn thử thoải mái nhưng mua không bán vì bán theo container.
Đặc biệt có thêm các gian hàng Tây Ban Nha, từ đùi lợn muối, thịt bò tót và các giống lợn đen, lợn organic.
Điểm buồn là năm nay ít cà phê. Và đầu bếp do các công ty thuê ngoài chất lượng rất kém. Làm hỏng cả món ăn.
À mấy gian Tây Ban Nha họ mang đầu bếp theo nên ổn hơn. Nhưng chỉ giờ trưa họ mới chế biến.
Trưa có buffet nhưng không biết có miễn phí không vì mình không ăn.
Mở cửa nốt ngày mai. xem tiếp
Miến Lươn Ninh Bình !
. Miến Lươn Nb sợi miến dai mềm vừa đủ . Thịt lươn không chiên khô mà xào cùng gia vị nên nhìn thịt đậm hơn cảm giác ăn có vị hơn . Nước dùng của Miến Lươn Nb và Nghệ An cũng có khác . Nếu Miến Lươn Nghệ An nước dùng trong thanh vị ngọt thì Miến Lươn Nb nước dùng đặc vị đậm .
Miến Lươn NB bán dọc đường quốc lộ 1A trên đường Trần Hưng Đạo - Ninh Bình . Đến đây du lịch hỏi chắc ai cũng biết vì món ngon dễ tìm . Giá 1 bát hiện tại là 40k! xem tiếp
Review cho mng quán ngan Trần Hưng Đạo nhé ạ. Ăn nhiều r hn mới làm con ảnh đăng lên cho ai thích ngan mà ko biết ăn ở đâu
quán vỉa hè Trần Hưng Đạo gần ngã 4 THĐ - Bà Triệu ý ạ. 2 người ăn như trong hình là 160k thôi mà bún với măng tiết gọi thêm thoải mái luôn. xem tiếp
[Kem bơ tour ]
Lần mình đi Đà Nẵng không hiểu sao không ăn kem bơ, về Hà Nội mới vật bơ nặng nề. Lỡ thích các món từ bơ kinh khủng khiếp nên mấy hôm nay lòng vòng cả Hà Nội thử kem bơ khắp các chốn
Bơ là món khá khó theo ý kiến của mình, vì nhỡ mà chọn phải quả bơ đắng thì đúng là vứt đi cả cái món đấy luôn
Mình tìm không được nhiều chỗ bán lắm nên mới thử được 5 hàng thôi, tất cả đều là mình tự trải nghiệm, ảnh là ảnh tự chụp, ngon dở là ý kiến chủ quan nha ) review cụ thể mình để ở từng ảnh
1, Kem Bơ Bánh Bèo, 90 Tô Hiến Thành
2, 50 Dessert, 50 Trần Xuân Soạn
3, Kem bơ Sài Gòn, 275 Tây Sơn
4, Cafe Hiến, 93A Trần Hưng Đạo
5, Kem bơ Đà Nẵng, 144 Hồng Mai
Bonus thêm 1 món kem bơ với cái tên fancy ở Dessert Dì Tui Lương Định Của ) xem tiếp

Cả nhà ơi kem NZ sập rồi ạ? Hnay e đi qua cả Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt đều thấy dỡ biển r ạ :(( hàng kem tuổi thơ ăn từ hồi cấp 1 huhu. Ai có thông tin gì cho e với ạ xem tiếp
Review đồ ăn Nam Định

Hôm qua có đọc đc 1 bài về đồ ăn Nam Định, cảm thấy mấy hàng mình hay ăn và tâm đắc chưa đc nhắc đến nên hôm nay xin phép biên mấy câu. Mình sinh ra và lớn lên ở NĐ, đến năm 2011 thì mình đi học đại học và từ đó sinh sống tại HN nên trong bài viết này mình chỉ xin đc nhắc đến chủ yếu những món ăn, những hàng quán hơi xưa xưa 1 tí vì chục năm rồi ko ở NĐ liên tục, về chơi thì chỉ thích ăn quán cũ món xưa nên có nhiều hàng mới mình chưa cập nhật đc í, các bạn có gì bổ sung nhé. Và cũng thêm 1 điều là mình sẽ review ko đc rõ địa chỉ đâu vì thật sự mình nhớ đg đi đến các hàng ăn thì đúng rồi nhưng hỏi địa chỉ chính xác thì chịu:)) quen đg mà đi thôi ạ nên. Nào mình bắt đầu nhé, cbi viết đã thấy thèm rồi huhu nhớ đồ ăn NĐ quê tôi quá:))
1.PHỞ:
Vầng tất nhiên là phở rồi vì đi học đh ai cũng hỏi phở boà Lam Đệnh:)) tuy nhiên nói thật mình ko ấn tg phở bò NĐ lắm, phở bò HN mình thấy ngon hơn, thật. Hàng phở bò duy nhất ở NĐ mình ăn là phở cụ Tặng, đến phố Hàng Tiện hỏi thì ai cũng biết, hàng ở gần ngã tư Hàng Tiện và Hoàng Văn Thụ nha các bạn, có món áp chảo ngonnnn lắmmm, hồi trc mình ăn chờ hơi lâu mà ko biết giờ có lâu ko.
Chân ái phở NĐ mình là phở gà. Thật sự về nhà ko ăn bát phở gà mình ko yên tâm đi HN tiếp í. 1 hàng phở mình ăn từ hồi còn ngồi trong giọ xe đạp của mẹ đến tận bây giờ là phở Thâu ở Minh Khai nhé. Hàng nằm ở ngay đầu ngã tư Minh Khai và Mạc Thị Bưởi, bán sáng đến tầm trưa, nghỉ vài tiếng tầm 4-5g lại bán tiếp đến 10g tối. Chồng mình siêu ghét phở gà nhưng mỗi lần về nhà vợ lại rủ rê đi ăn đấy ạ. Gà siêu ngon, xíu siêu ngonnn và nc dùng tuyệt vời ông mặt giời ạ.
Ngoài ra còn 1 hàng phở ở đầu Hàng Tiện, trên đoạn phở cụ Tặng 1 tị nhưng bán tối thôi cũng bảo ngon lắm mà mình chưa thử lần nào mặc dù ở chính phố nhà mình luôn, vì mình chót yêu phở Thâu quá rồi hahaaaa.
Hết phở ạ. Sang món khác nha.
2.Bánh mỳ pate:
-Chân cầu thì nổi tiếng quá rồi, tuy nhiên mình thấy hơi ngấy ngấy, bán cả ngày thì phải.
-Bánh mỳ chợ Lý Thường Kiệt.
-Bánh mỳ Nguyễn Du, mà các bác mình hay ăn hồi xưa giờ bán nhà mất rồi, còn 1 bác vẫn bán.
-1 hàng mình cũng ăn hồi đi học là chỗ đg Hàn Thuyên giao với đg rẽ ra bể bơi Thắng Lợi, ngon thì cũng đc nhưng rẻ hehe.
-Thêm 1 hàng siêu ngon nè, mình hay ăn nhất mấy năm gần đây vì vừa ngon vừa cạnh nhà mình luôn, hàng ở đầu chợ Diên Hồng giao với Hàng Tiện, thơm ngon và rẻ, 8k/c phù hợp ăn lót dạ buổi chiều. Chị ấy bán cho khách mang đi HN nhiều lắm ạ, mình cũng hay mua pate nhà ấy mang đi HN làm quà.
3.Bún đậu:
Tất nhiên ko đc nổi tiếng như bún đậu HN nhưng ở NĐ có mấy hàng cũng hay lắm nè. Hàng bún đậu ở ngã tư Minh Khai và Võ Thị Sáu(mình xin sửa lại là đg Vỵ Hoàng nhé, chắc mới đổi tên vì trong tâm thức mình vẫn là đg VTS nhưng các bạn bảo là mới đổi tên rồi hehe), hàng bún đậu đầu chợ Lý Thường Kiệt. 2 hàng này thì siêu nhiều đồ ăn ngoài bún đậu nữa các bạn tha hồ ăn vặt
Có 1 hàng bún đậu trong chợ Diên Hồng bán buổi sáng cũng ngon, bún đậu bác Gái. Bán 5k/đĩa thôi bình dân mà, nhưng nổi tiếng nhất của bác ấy là chè sen, cũng 5k/cốc nhưng mình thề nó ngonnnnn ghê gớm ai ăn rồi vào xác nhận độ ngon nhé haha. Bn năm ko thèm lên giá nhé chị thích thì chị cứ bán 5k/cốc luôn.
4.Bánh đa cá rô:
Hàng Đồng là chân ái nòng iem rồi ko muốn đi 1 hàng bất kỳ nào nữa. Măng ngâm nó tuyệt cú mèo luôn ko biết là tả như nào. Nói chung ngon, các bác về nên ăn thử. Em tìm ở HN mà chưa có hàng nào giống vậy để ăn. Bác nào biết ở HN chỗ nào bán bánh đa cá rô giống HĐ Nam Định chỉ em với nha em đi ăn cho bõ thèm.
5.Bánh đa cua, bún đũa:
-Bao nhiêu năm qua em chỉ ăn bánh đa cua và bún đũa bà Sơn(bà mới lên VTV1 cafe sáng đấy ạ), ko phải chỉ vì nó ngon, nó lạ, nó siêu cuốn mồm(theo lời thằng em em là chị ơi sao ko có thịt mà cuốn mồn thế nhỉ) mà còn vì cảm giác ăn rất sạch. Bà bán hàng nhìn rất là có cảm tình, chiều nào mình ra ăn thì cũng tầm ăn xế nên bà, con dâu bà, nhân viên nhà bà cũng đang ăn chính bánh đa, bún đấy luôn. Cảm giác ng ta làm sạch làm đảm bảo thì cả nhà ng ta mới ăn đc thế ấy ạ. Nói chung chấm 10đ luôn vì quá mê, giờ nâng cấp có ăn kèm chả rồi nhưng e vẫn là thích bát truyền thống nhất 15k là ấm pụng buổi chiều:))
-1 hàng bún đũa nữa e thấy cũng đông là đầu chợ Diên Hồng cắt Minh Khai, bán từ 2-3g chiều thì phải. Tuy nhiên cá nhân em thấy hơi nhạt, vì em team ăn đậm đà nên ko thích lắm tuy rất gần nhà.
6.Bún sung:
Hàng tại chợ Diên Hồng, có 2 hàng thì em ăn từ bé đến lớn hàng bác Hiền cua, là hàng ngồi trong nhà và là hàng lên VTV1 đấy ạ, vẫn là rẻ, tuy ko bổ béo gì nhưng ăn vui mồm, sung ăn khá ngon hehe. Hình như có 10k/bát thì phải, giờ có thêm mọc ai ăn thêm thì đắt hơn, mọc ngon phết. Các bác ăn thử.
7.Xôi xíu:
Mỗi ng 1 khẩu vị nhưng em phải nói là hàng xôi xíu ngon nhất lòng em giờ chuyển lên HN rồi nhé, các bác thích thử vị xôi xíu đc ưu ái nhất trong lòng các thế hệ hsinh NĐ cũ mời đến 63 Hàng Lược, chân ái xôi xíu luônnn. Các hàng xôi xíu còn lại ở NĐ thì em ăn ko hợp mồn lắm. Nói chung ăn xôi xíu giờ ko phải chờ về NĐ nữa mà thích là em nhích luôn ở HN vì hàng chuẩn ở đây rồi mà hehe.
À ngoài xôi xíu thì ở gần ngã tư Bắc Ninh và Hoàng Văn Thụ có hàng xôi pate bán tối và đêm cũng ngon lắm ạ.
8.Bánh bèo:
Đây là cái món ko thịt nhưng siêu cuốn mồm nữa đây ạ. Bánh bèo NĐ chỉ có bánh và hành phi chấm mắm thôi nhưng em ăn phát 5c cũng là điều bình thg:)) các bạn ĐH của em chúng nó hành em xách bánh bèo lên HN cho cn gần chớt:)) ăn thì các bác cứ vào chợ Diên Hồng hỏi hoặc buổi chiều có 1 chị ngồi vỉa hè Hàng Tiện chỗ tiệm bánh Hoàng Thông. À còn 1 hàng bên Hàng Đồng chỗ rạp Kim Đồng bán chiều nữa. Em ko hay ăn sáng nên ko biết sáng ở đâu bán. Ôi ăn từ hồi 500/c giờ nó là 5000/c rồi mà vẫn hấp dẫn ko thể chối từ...
9.Bánh cuốn:
-Có bạn review bán cuốn Độ Ngần ngõ Quang Trung rồi nhé ạ.
-1 hàng nữa ở giữa chợ Diên Hồng gần hàng bún sung bán buổi chiều cũng ngon.
-1 hàng nữa bên đầu chợ Diên Hồng mặt Minh Khai bán đêm cũng đc.
Nói chung bánh cuốn NĐ em ăn thì thấy các hàng đều ngon sêm sêm nhau, dễ ăn ạ.
10.Nem:
NĐ có nhiều loại nem ngon lắm ạ, nem nắm, nem chạo.
-Nem nắm em xin gthieu hàng Thái Tử Gà đường bờ sông, gần chân cầu Dò Quan, nó nằm ở ngã ba Hàng Thao giao với đg bờ sông, ngon, sạch sẽ đầy đặn, trc em hay mua nắm 40 mang đi HN làm quà là to ngon r, có nắm 30, nắm 50, tuỳ chọn ạ.
Còn 1 hàng nữa thi thoảng em mua nếu ngại đi xa ra tận bờ sông là hàng ở gần cổng trg Trần Bích San, đi qua ngõ Gốc Mít 1 tẹo có cái hàng nhỏ tí, tủ kính và có biển nem nắm.
-Nem chạo NĐ em gợi ý hàng ở đầu Minh Khai ngã tư giao với Hùng Vương, em ăn từ bé, bì thính mỡ đều tay thơm lừng hehe.
11.Các loại quà bánh lặt vặt:
-Mọi ng hay mua xíu páo về làm quà thì có thể tìm mấy quán trên đg Trần Hưng Đạo đoạn nhà trẻ 8/3, hoặc có 1 cái lò bán ở ngõ Giỡ hay Rỡ hay Dỡ trên đg Hoàng Văn Thụ, lò bán cả bánh su kem NĐ siêu rẻ mà ngon các bạn thử nha.
-Nam Định còn 1 món gây thương nhớ em chính là bánh khúc, bánh khúc Nam Định ko có lá khúc xanh xanh trong nhân giống HN đâu nhưng tại em ăn quen thuộc quá rồi nên là vẫn thích bánh khúc Nđ nhất, có mấy hàng em hay ăn nhất là bánh khúc Minh Khai, đoạn gần ngã tư giao với Võ Thị Sáu, bánh khúc Hàng Thao, gần mấy hàng bánh mỳ chân cầu, mấy hàng này toàn bán chiều nhé ạ.
-Bánh gai Nam Định cũng hay đc mua về làm quà, cá nhân em thì thích bánh gai đc mua ở lò quen, đoạn Hàn Thuyên kéo dài nhưng toàn là mẹ em mua nên ko biết địa chỉ, bánh gai nóng, tươi rói mà thơmmm chứ em ko ăn bánh gai bà Thi bao giờ hihi.
-Bánh nhãn, kẹo sìu châu các hàng quán đều bán mang về làm quà, cả kẹo lạc nhé.
-À quên mất món bánh gối, mời các bạn qua hông trg Nguyễn Khuyến mặt Bắc Ninh ăn bánh gối cô Nguyệt nha:)) ăn xong nhiều ng mua mang về HN tự rán đấy:)) bánh gối cô Mai thì bảo ngon lắm nhưng xa nhà em nên lười chả đi bh, tại ăn bánh cô Nguyệt ngon rồi nên ko muốn thay đổi.
-Ôi quên mất bún chả, bún chả NĐ ko nổi như HN nhưng ngon thật sự các pác ơiiii. Em giới thiệu 2 hàng là bún chả nhà thờ, trên đg trần hưng đạo và bún chả hàng đồng các bác nhé. Ăn thử đi ạ ngất ngây con gà tây thơm lừng luôn.
-À ốc đầu chợ Diên Hồng bên phía Quang Trung và ốc cạnh cổng trg Cê Ku nè, bán chiều tối nha các vị, ốc luộc thôi nhưng ăn là mê.
12.Kem xôi:
Theo nhắc nhở của các bạn thì em xin thêm vào mục kem xôi vì em quên thật:)) kem xôi NĐ mời các bác qua phố Nguyễn Du hỏi ko ai ko biết nhé, có 1 hàng thôi nên ko nhầm đâu ạ. Kem xôi NĐ ăn với xôi vò, hạt xôi tơiiii nên khác hẳn kem xôi HN các bạn nha.
-Nói chung về Nam Định siêu nhiều đồ ăn ngon, NĐ chúng em chưa phát triển đc du lịch nhưng các bạn muốn đổi gió thì làm chuyến 2 ngày 1 đêm về đây đi ăn thoải mái coi như thay đổi kk là quá hợp lý đấy ạ. Cả 1 con phố Trần Hưng Đạo kéo dài cho các bạn tha hồ chọn hàng ăn uống, từ buffet đến gọi món, từ hutong gogi đến quán ăn vỉa hè, rất rất nhiều lựa chọn. Còn ko mời các bác foodtour chợ Diên Hồng nhà em 1 buổi chiều thì 100k các bác ăn đến tối:)) có khi ăn ko hết đâu:))
Trên đây là 1 vài dòng nhỏ:)) em viết về ẩm thực quê em, còn nhiều lắm nhiều lắm mà trong thời gian hạn hẹp em ko viết đc hết, và do cũng ko lê la nhiều nên ko biết nhiều quán xá hơn, nên bạn nào cùng quê cùng niềm đam mê ăn uống thì bổ sung tiếp nha:)) đồ ăn NĐ muôn nămmm:))))
À bạn nào cần lên lịch foodtour NĐ chưa biết nên sáng trưa chiều tối ăn gì thì cứ cmt mình thiết kế cho nha xem tiếp